Thứ Bảy, 10/10/2026
Zalo

"CĐV Thanh Hoá đã đe doạ tính mạng cầu thủ SLNA"

Thứ Ba 14/08/2007 09:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Họ đã đuổi đánh cầu thủ SLNA, và chúng tôi coi đây là hành vi đe doạ đến tính mạng người khác. Thanh Hoá gây loạn 3 lần rồi và chắc chắn họ sẽ bị phạt rất nặng”, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường nói về sự cố sân Thanh Hoá.

Trận đấu giữa chủ nhà Thanh Hoá và SLNA vừa kết thúc chiều chủ nhật, các nhân viên an ninh được điều động để "hộ tống" tổ trọng tài - những người bị CĐV xứ Thanh đuổi theo và doạ giết. Còn các cầu thủ SLNA bị một nhóm CĐV tấn công. Họ vây lấy Công Vinh (người ghi bàn mở tỷ số và mang lại quả phạt đền gây tranh cãi trong thắng lợi 2-1 cho SLNA). Tiền đạo số một của đội U23 và tuyển quốc gia này bị săn đánh nhưng kịp chạy thoát và trốn ở một nhà dân gần SVĐ. Còn thủ môn Đức Anh bị đánh rất đau, thậm còn bị vật cả xuống đất.

“Nếu Công Vinh bị đánh gãy chân, ai chịu trách nhiệm?”.

CĐV Thanh Hoá nhiều khả năng bị cấm vào sân trong một số trận tới

Trưởng ban kỷ luật của LĐBĐVN, Nguyễn Hải Hường, bức xúc đặt câu hỏi như vậy. Ông cho biết: “Tôi có nghe đến những chi tiết mà các cầu thủ SLNA bị hành hung nhưng thực hư mức độ thế nào thì tôi phải đợi biên bản và băng hình từ phía ban tổ chức. Tôi rất phẫn nộ với những hành động quá khích của CĐV Thanh Hoá, dù cho họ có bức xúc vì thất bại hay quyết định không thuyết phục của trọng tài đi chăng nữa. Họ quá coi thường tính mạng của con người, hành vi như vậy là phản bóng đá và cần bị trừng trị nghiêm khắc. Ngay trong sáng mai, tôi sẽ triệu tập cuộc họp và đưa ra hình phạt ngay”.

“Rất may là cuối cùng các cầu thủ đều không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nếu hôm qua, Công Vinh hay các cầu thủ khác bị đánh gãy chân thì đó là mất mát lớn mà không một giá trị vật chất nào có thể bù đắp được. Với tư cách là trưởng ban kỷ luật, tôi khẳng định không thể nào nương tay với những hành vi đó. Cần phải loại bỏ ngay những hooligan ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. Không thể mất bò mới lo làm chuồng được”, ông Hường khẳng định.

Trưởng ban kỷ luật còn nhấn mạnh: “Bây giờ, nói đến CĐV Thanh Hoá, người ta nghĩ đến hội đầu gấu. Oan cho các CĐV chân chính xứ Thanh quá. Còn các đội khách, chẳng ai dám đến đây thi đấu nữa. Họ đã 3 lần gây náo loạn rồi. Trước đây, vụ "vỡ sân" Thanh Hoá trong trận gặp Đà Nẵng, chúng tôi còn châm trước khi chỉ xử thua 0-3, vì dù sao, họ cũng chưa có kinh nghiệm tổ chức những trận đấu V-League. Bây giờ, điều quan trọng là Thanh Hoá phải có hội CĐV và họ hoạt động dưới quy chế đàng hoàng. Chứ nếu CĐV mà gây bạo động thì cả vạn công an cũng chẳng ăn thua gì”.

Về mức hình phạt dành cho BTC sân Thanh Hoá, ông Nguyễn Hải Hường nói rằng phải đến ngày mai ban kỷ luật mới họp nhưng chắc chắn, BTC sân Thanh Hoá sẽ bị phạt rất nặng. Theo điều 60.3 quy chế bóng đá chuyên nghiệp, đội bóng không đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu sẽ bị phạt 50 triệu đồng cùng án kỷ luật đá trên sân không có khán giả hoặc thi đấu trên sân trung lập. Số trận bị “treo” của Thanh Hoá, theo nguồn tin riêng của VnExpress, ít nhất là 3. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh phải bồi thường tiền sửa chữa ôtô và thuốc men cho những cầu thủ bị đánh bên phía SLNA.

Ban tổ chức sân Thanh Hoá đã bỏ rơi các cầu thủ SLNA

Một quan chức của BTC sân Thanh Hoá thừa nhận rằng họ không lường trước được vụ CĐV xứ Thanh đuổi đánh cầu thủ SLNA. Trước trận, BTC sân cũng không triển khai lực lượng để bảo vệ cầu thủ. Số lượng nhân viên an ninh ít ỏi được huy động chỉ đủ để bảo vệ tổ trọng tài vốn bị doạ giết. Còn các cầu thủ SLNA rời sân để ra xe ôtô mà không một ai bảo vệ họ. Khi đội khách bị tấn công, Công Vinh, Đức Anh và nhiều cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của SLNA bị đuổi đánh, lực lượng an ninh cũng không phản ứng kịp và đành để mọi chuyện diễn ra một cách tự do.

Thậm chí, sau khi tình hình tạm lắng xuống, các cầu thủ SLNA rời Thanh Hoá ngay trong đêm nhưng cũng không có lực lượng cảnh sát bảo vệ họ.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X