Viết những dòng cuối cùng của năm 2009, nhìn lại một chặng đường đáng nhớ của bóng đá nước nhà, người viết chợt nhớ những câu thơ thật hào sảng của Tố Hữu: “Đi ta đi! Khai phá rừng hoang/ Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng?”. BĐVN đang đứng trước những câu hỏi lớn, khát vọng lớn. Và điều khiến người ta sẽ nhớ đến năm 2009 chính là việc, BĐVN đã trả lời được những câu hỏi lớn liên quan đến lịch sử phát triển của mình.
“Hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy”?
2009 là năm BĐVN “đi tìm đường”. Nền bóng đá đi tìm những con đường rộng hơn để chở được khát vọng của mình đến tương lai. Và chúng ta cũng cần cả những con đường mới, thậm chí cả đường tắt để nhanh đến đích và vươn đến những chân trời rộng lớn.

Khi Denilson đến Hải Phòng, dư luận cho rằng đây không chỉ là một phi vụ làm ăn ngoạn mục của XM.HP. Người ta nghĩ đến những cái đích xa hơn. Đó là một cuộc chạy đua thực sự giữa các đội bóng trong việc chiêu mộ những cầu thủ danh tiếng. Và khi Việt Nam trở thành điểm đến của những ngôi sao nổi tiếng thì hưởng lợi không chỉ có giới hâm mộ túc cầu, hay doanh nghiệp sở hữu đội bóng. Nền bóng đá nước nhà, thậm chí hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ được giới truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý. Vậy thì, ý nghĩa lớn thương vụ Denilson chính là việc chúng ta bắc một cây cầu dài và hiệu quả nhất để hội nhập.
Khi Công Vinh đi du học và được đăng ký thi đấu một số trận ở trời Âu, một số ý kiến cho rằng, đó chỉ là một chiến dịch nhằm quảng bá thương hiệu của CLB T&T HN. Mỗi người có quyền đưa ra nhận định của mình, nhưng đứng ở một góc độ nào đó, việc Công Vinh có thể hòa nhập được ở châu Âu là một tin vui với BĐVN. Rằng, một cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu ở môi trường bóng đá phát triển. Một sự kiện mang tính bước ngoặt với nền bóng đá và Công Vinh trở thành người đi tiên phong tìm đường cho các cầu thủ Việt Nam sau này.
Năm 2009 chứng kiến làn sóng cầu thủ nhập tịch ngày một lan rộng. Bây giờ chúng ta đã có 10 cầu thủ nhập tịch và có thể nhiều hơn vào mùa giải tới. Sự hiện diện của họ mang đến những quan niệm mới trong nền bóng đá. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, BĐVN đòi hỏi phải có một ứng xử chung thật sự chuyên nghiệp và vì bản sắc của mình.
Tầm nhìn Việt Nam
Tất cả những sự kiện kể trên chỉ là lát cắt của nền bóng đá. Nhưng khi tổng hợp tất cả những hiện tượng, ta nhìn hướng đi của BĐVN. Hay nói cách khác, nền bóng đá đang đứng trước nhu cầu phải đổi mới để tìm sự phát triển. Chúng ta đã đi những bước táo bạo trên hành trình chuyên nghiệp hóa. Và lúc này, cần sự bao quát, chiến lược từ tầm vĩ mô để BĐVN thực sự cất cánh.
Bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi trở lại. ĐT U23 QG thể hiện mình không phải là một thế hệ kém năng lực cạnh tranh. Đó thực sự là tín hiệu vui và mang đến cơ sở cho những tham vọng lớn trong tương lai. Chúng ta đã quen với việc ĐTQG nữ là số 1 ở khu vực. Nhưng từ bước đà SEA Games, nhiệm vụ của những nhà quản lý là hướng ra tầm châu lục. Muốn vậy, BĐVN cần sự đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn để biến giấc mơ thành hiện thực.
Ở cấp vĩ mô, cần có một tầm nhìn đủ dài, đủ rộng để khái quát và khơi dậy được tiềm năng của BĐVN. Đại hội VFF khóa VI diễn ra thành công và mang đến cơ chế thực sự đổi mới. BĐVN có được hành lang rộng hơn để nuôi “chí tang bồng”. Hay nói cách khác, những người làm bóng đá đã được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp từ sự kiện có tính chất bước ngoặt này.
Sau Đại hội, những quyết sách quan trọng với tiến trình phát triển của nền bóng đá đã được đưa ra. Đó là việc xác định lộ trình đi lên chuyên nghiệp của nền bóng đá. Đó là những thay đổi lớn trong công tác tổ chức giải. Đó là những kế hoạch táo bạo cho tương lai. Tựu trung lại, năm 2009 mang đến Tầm nhìn Việt Nam. Cụ thể hơn là tìm ra những con đường mà nền bóng đá phải đi để hướng tới cái đích chuyên nghiệp.
Cột mốc chuyên nghiệp
Sau một thời gian “chập chững” trên con đường hướng đến nền bóng đá chuyên nghiệp, năm 2009 được xem là cột mốc thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyên nghiệp hóa của BĐVN.
Trong môi trường chuyên nghiệp, các đội bóng sẽ phải tự chuyển đổi mô hình để trở thành những doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn được đề ra. Nếu “cưỡng” lại xu hướng phát triển ấy sẽ bị đào thải. B.BD không được dự AFC Champions League 2009 một phần cũng không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một đội bóng chuyên nghiệp.
Những “sự cố” kiểu ấy rơi vào đúng thời điểm được xác định là “cột mốc” có ý nghĩa tích cực, giúp cho các CLB nhận rõ vấn đề để chuyển mình mạnh mẽ và nhanh chóng hơn.
(Theo báo Bóng Đá)
Trên đường Pitch
