(Bongda24h) - Mạnh miệng tuyên bố rằng đội hình của Milan lúc này đủ mạnh để có thể hướng tới một mùa giải thành công, chủ tịch Silvio Berlusconi dường như đang cố che đậy đi những thất bại gần đây của Rossoneri trên thị trường chuyển nhượng.
Berlusconi vẫn chưa chịu thừa nhận đội bóng của mình đang mất giá thê thảm |
Để tuột mất ngôi sao sáng nhất, Ricardo Kaka vào tay Real Madrid, liên tục thất bại trong những vụ chuyển nhượng, tính đến lúc này chưa có một bản hợp đồng "ra tấm ra món" nào, Milan đang phải nhận áp lực từ nhiều phía. Từ nội bộ đội bóng đang trở nên rối ren đến sự tức giận của các cổ động viên khi không thể kiên nhẫn với chiến dịch tuyển quân chậm chạp của đội nhà. Tất cả những sức ép ấy khiến cho ngay cả chủ tịch Silvio Berlusconi, một người nổi tiếng điềm đạm cũng không thể giữ được kiên nhẫn.
"Chúng tôi đã chọn và đang hướng đến những mục tiêu mới. Nhưng hiện tại, đội hình của Milan vẫn còn rất mạnh và có thể hướng tới một mùa giải thành công. Hiện tại chúng ta đang sở hữu những nàh vô địch như Pato, Ronaldinho, Pirlo hay những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn khác. Từ quan điểm kĩ thuật, tôi có thể khẳng định rằng không có đội bóng nào, thậm chí cả Inter có thể mạnh như Milan. Vì vậy tôi muốn các cổ động viên cần phải kiên nhẫn bởi mục tiêu của Milan luôn luôn là chiến thắng mọi danh hiệu."
Những phát biểu thiếu kiềm chế trên tờ Gazzetta dello Sports của Berlusconi với mục đích làm xoa dịu phản ứng của các cổ động viên vô tình lại khiến cho tình hình của Milan trở nên tồi tệ hơn. Sự nóng giận đang khiến cho chủ tịch của Rossoneri dường như mất tự chủ và không để ý đến những gì mà ông đang nói. Nếu đùng là Milan của ông đã đầy đủ lực lượng và "không có đội bóng nào, kể cả Inter mạnh bằng" thì tại sao Milan lại đang xoay như chong chóng trên thị trường chuyển nhượng?
Không mạnh tay trong mua sắm khiến cho những ngôi sao như Dzeko cứ dần xa sân San Siro |
Khởi đầu với thương vụ Edin Dzeko, đã có lúc tưởng như phần thắng chắc chắn thuộc về đội bóng Italia nhưng rồi sự tằn tiện của họ đã khiến cho bản hợp đồng này đã chính thức đi vào ngõ cụt. Bị Wolfburg từ chối, Milan lại quay sang ve vãn Fabiano và Huntelaar. Tuy vậy, cả hai mục tiêu này đều đang gặp đầy trắc trở. Theo nhiều nguồn tin, vấn đề chính của cả hai vụ chuyển nhượng này vẫn chỉ là tiền. Milan chỉ chịu trả cho Sevilla 13 triệu bảng cho trường hợp của Fabiano trong khi phía đội bóng Tây Ban Nha yêu cầu 15 triệu bảng. Còn trường hợp của Huntelaar, Milan lại không dám mạo hiểm khi chỉ hỏi mượn tiền đạo của Real trong vòng 1 năm trước khi quyết định có dám mua đứt cầu thủ Hà Lan này hay không. Trong khi đó, đội bóng Hoàng gia lại muốn bán đứt vậy nên tính đến lúc này, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ hai vụ chuyển nhượng này sẽ diễn ra thuận lợi.
Càng nhắm nhiều Milan càng thất bại. Dzeko, Fabiano, Adebayor rồi Huntelaar cứ xa dần với Milan. 80 triệu euro từ việc bán Kaka và Gourcuff vẫn còn nguyên. Trong bối cảnh Inter và Juventus đang gấp rút tăng cường lực lượng thì Milan vẫn dậm chân tại chỗ. Đó là lý do vì sao Milanista lo lắng. Hơn lúc nào hết, Rossoneri đang rơi vào cảnh khốn cùng. Còn với Berlusconi, dường như ông đang làm tất cả những gì có thể để kéo thể che đậy sự khốn cùng ấy lại. Nhưng dù có che đến mấy, thì cũng chẳng thể phủ nhận được đội bóng của ông đang mất giá rất nhiều so với thời Kaka còn ở sân San Siro.
La Quế