Bảo Khanh lập hattrick, Thể Công hòa nghẹt thở ĐT.LA
Chủ Nhật 16/08/2009 21:46(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Phong độ chói sáng của tiền vệ Thạch Bảo Khanh đã giúp thầy trò HLV Lê Thụy Hải giành được trận hòa 3-3 trên sân của ĐT.LA. Đây được coi là kết quả vượt quá mong đợi đối với Thể Công...
Nhập cuộc khá hưng phấn, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An đã chiếm lĩnh toàn bộ trận đấu. Trong suốt 45 phút đầu tiên, đội hình thiên về tấn công của đội chủ nhà đã gây sức ép cực lớn lên phần sân của đội khách Thể Công. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ đội bóng Long An luôn phải lấy hàng tấn công mạnh bạo để khỏa lấp đi những lỗ hổng chết người phơi ra ở hàng phòng ngự.
Sau 10 phút đầu tiên, chân sút Silva (13) đã cảnh báo đội khách bằng cú dứt điểm từ xa khá nguy hiểm, tiếc cho ĐT.LA nhưng lại may mắn cho Thể Công vì trái bóng bay chệch cột dọc trong gang tấc.
|
Bảo Khanh chơi cực hay với một cú hattrick vào lưới ĐT.LA |
Trong thế trận tấn công đầy hứng khởi ấy, đội chủ nhà nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số ở phút thứ 19: tiền vệ Minh Phương (7) đá phạt góc, Silva (23) bật cao đánh đầu tung lưới Thể Công: 1-0 cho ĐTLA! Ngay sau bàn thắng, sức ép của ĐT.LA lên đội hình có phần rối loạn của Thể Công không hề suy giảm.
Đến phút thứ 33, Antonio Carlos (9) đi bóng bên cánh phải, sau đó thực hiện đường chuyền bổng vào trung lộ, nhưng trái bóng vô tình vượt qua đầu thủ môn Hoàng Dương (26) đi luôn vào lưới, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0!
Hai bàn thua nhanh tưởng chừng sẽ quật ngã tinh thần chiến đấu của đội bóng khoác áo lính. Thế nhưng, dù ở vào thế yếu và không có sự phục vụ của vị trí trụ cột như Phước Tứ, hôm qua, Thể Công còn một chỗ dựa cả về tinh thần lẫn chuyên môn khác, đấy là “kèo trái” Thạch Bảo Khanh. Sự năng nổ cũng như lối đi bóng khá lắt léo của Khanh là điểm sáng duy nhất trong đội hình Thể Công. Phút 41, tận dụng tình huống ĐT.LA mất tập trung, Bảo Khanh ra chân nhanh để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Bước vào hiệp thứ hai, HLV Lê Thụy Hải ngay lập tức đẩy cao đội hình chơi đôi công với đội chủ nhà. Cách đổi “chiêu” đầy bất ngờ này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, khi đội hình của ĐT.LA bắt đầu rối. Vào phút thứ 58, cú sút của Xuân Thành (12) buộc thủ môn Phan Văn Santos (1) phải đẩy ngược ra, lập tức, Bảo Khanh lao vào sút bồi san bằng tỷ số 2-2 cho Thể Công.
Bàn thua thứ hai khiến các cầu thủ ĐT.LA “quê độ” và nhiệt tình tổ chức những đường lên bóng tấn công dồn dập với mục tiêu giữ lại trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Ở phút cộng giờ 90+4, nghĩa là 4 phút sau khi trọng tài cho trận đấu bù thêm... 10 phút nữa, Antonio Carlos pha độc diễn qua 2 hậu vệ Thể Công rồi chuyền thuận lợi cho Silva (23) đệm bóng nâng tỷ số lên 3-2.
Tuy nhiên, vào phút 90+9, Thể Công tổ chức phản công nhanh và Thạch Bảo Khanh (8) sau khi nhận bóng trong vòng vây 3 hậu vệ ĐTLA, tung cú sút hiểm hạ gục Phan Văn Santos gỡ hòa 3-3, đồng thời hoàn tất cú hattrick đáng nể và đưa Thể Công rời sân với 1 điểm trong tay.
(Theo Dân Trí)