(Bongda24h) - Manchester City chưa liên hệ với "tiểu Pele", Rio Ferdinand sẽ giải nghệ trong màu áo Man Utd, Real Madrid tính dùng người của Chelsea,... là những tin tức tổng hợp đáng chú ý trong bản tin sáng 14/2 trên chuyên trang Bongda24h.
* Manchester City chưa liên hệ với "tiểu Pele": Neymar đang là tài năng đầy triển vọng của bóng đá Brazil khi tiền đạo mới 18 tuổi này đang được đánh giá rất cao và được HLV Mano Menezes triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Vì vậy, một số câu lạc bộ tại châu Âu từng có ý định chiêu mộ "tiểu Pele". Trong kì chuyển nhượng mùa hè, Chelsea từng hỏi mua Neymar với mức giá hơn 20 triệu bảng nhưng không được chấp thuận. Mới đây, có thông tin cho biết Manchester City cũng đang liên hệ với người đại diện của tiền đạo trẻ này nhằm "đặt vấn đề" chuyển nhượng. Tuy nhiên, Man xanh đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Neymar từng lọt vào danh sách 10 cầu thủ dưới 21 tuổi có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thế giới.
* Rio Ferdinand sẽ giải nghệ trong màu áo Man Utd: Mặc dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao do chấn thương nhưng Rio Ferdinand vẫn là miếng ghép quan trọng đối với hàng phòng ngự Manchester United. Vì vậy, HLV Alex Ferguson đang muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với trung vệ 31 tuổi này khi bản hợp đồng hiện tại của Ferdinand sẽ hết hạn vào hai năm nữa. Mùa này, Rio Ferdinand đã đóng góp rất lớn vào ngôi đầu Premier League của MU với 15 trận ra sân sau 26 vòng đấu, con số ấn tượng hơn mùa trước rất nhiều khi đội trưởng tuyển Anh chỉ ra sân có đúng 13 lần trong mùa trước do chấn thương. Hiện tại, Rio Ferdinand đang hi vọng sẽ được gia hạn hợp đồng hai năm nữa thay vì từng năm một như đối với những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi khác, đồng thời cho biết mong ước được kết thúc sự nghiệp trong màu áo Manchester United.
Rio Ferdinand muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Manchester United
* Người kế nhiệm Capello sẽ phải chịu thiệt thòi: Fabio Capello chính là HLV dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hưởng lương cao nhất thế giới khi chiến lược gia người Italia nhận được 6 triệu bảng/ năm. Với người Anh vốn xem bóng đá như một phần của văn hóa nước mình, chuyện tiền nong chỉ là chuyện nhỏ nếu ĐTQG thành công. Tuy nhiên, thất bại trong kì World Cup 2010 đã khiến FA trở nên "keo kiệt" khi cho biết người kế nhiệm HLV Fabio Capello sẽ chỉ nhận được mức lương 3 triệu bảng/ năm, tức là bằng một nửa chiến lược gia người Italia. HLV Capello từng tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi cùng đội tuyển Anh tham dự Euro 2012.
* Real Madrid tính dùng người của Chelsea: Nội bộ của Real vẫn chưa yên "tiếng súng" khi mâu thuẫn giữa HLV Jose Mourinho và giám đốc điều hành Jorge Valdano chưa được giải quyết. Vì vậy, ban lãnh đạo Real Madrid đang tính đến việc "cải tổ nội các" khi xem giám đốc thể thao Frank Arnesen của Chelsea là mục tiêu hàng đầu trong trường hợp Jorge Valdano ra đi. GĐ Frank Arnesen của Chelsea có khả năng rời Stmaford Bridge trong mùa hè và ban lãnh đạo Real Madrid đang tính mời vị giám đốc 54 tuổi này về giúp HLV Jose Mourinho trong việc tuyển mộ cầu thủ.
* HLV Kenny Dalglish lên tiếng động viên Luis Suarez: Sau 4 chiến thắng liên tiếp tại Premier League dưới thời tân HLV Kenny Dalglish, Liverpool đã trở về mặt đất sau trận hòa 1-1 trước Wigan trên sân Anfield. Trong trận đấu đó, tiền đạo Luis Suarez thi đấu khá mờ nhạt. Lí giải cho điều này, HLV Kenny Dalglish cho biết tiền đạo người Uruguay vẫn chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất để chơi đủ 90 phút trong trận đấu với Wigan:" Có thể đó là sự không công bằng bởi cậu ấy thực sự là thi đấu hơi nhiều, nhưng đó là bởi tôi muốn cậu ấy có bàn thắng".
* HLV Mourinho vẫn khen trọng tài dù Real phải nhận thẻ đỏ: Trận hòa 1-1 của Barcelona đã khiến Real Madrid có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu tại La Liga. Tuy nhiên, cơ hội đó suýt chút nữa thì tuột mất khi trọng tài chính Mateu Lahoz rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ thành Casillas sau pha phạm lỗi với Callejon ngay ở phút thứ hai của trận đấu. Rất may cho Real Madrid là dù thi đấu thiếu người nhưng họ vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Marcello. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho dù cho rằng quyết định của trọng tài Lahoz là sai lầm nhưng vẫn lên tiếng khen ngợi ông vua sân cỏ, bởi lẽ dù sao thì đội bóng của "người đặc biệt" cũng giành chiến thắng và khoảng cách giữa Real Madrid với Barcelona lúc này chỉ còn là 5 điểm.
- Như Đạt