(Bongda24h) - Dưới đây là những tin tức tổng hợp đáng chú ý trong bản tin sáng 13/9 trên chuyên trang Bongda24h.
* "Bayer Leverkusen sẽ làm nên bất ngờ trước Chelsea": Kể từ mùa giải 2005-2006 đến nay, đây là lần đầu tiên Bayer Leverkusen trở lại đấu trường danh giá Champions League. Đêm nay, đội bóng nước Đức sẽ đứng trước tử thách đầu tiên tại đấu trường châu Âu khi phải làm khách trên sân của Chelsea, một ông lớn dày dặn kinh nghiệm tại đấu trường này. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Ballack cho rằng Bayer Leverkusen lúc này hoàn toàn đủ sức làm nên bất ngờ đầu tiên tại Champions League năm nay trước Chelsea. Ballack từng thi đấu cho Chelsea trước khi trở lại Đức thi đấu cho Bayer Leverkusen trong kì chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.
* Raul tính đến chuyện trở lại Real: Sau khi HLV Jose Mourinho đặt chân đến Bernabeu, Raul - người đứng đầu "thế lực đen" trong phòng thay đồ Real Madrid đã bị đẩy sang Schalke sau 16 năm gắn bó trong màu áo Los Blancos. Giờ đây, Raul đang tính đến chuyện trở lại Real Madrid sau khi giải nghệ. Có lẽ "chúa nhẫn" muốn tiếp tục đóng góp cho Real Madrid ở một cương vị mới, giống với những gì Zidane đang làm. Bản hợp đồng hiện tại của Raul vẫn còn thời hạn đến cuối mùa và tiền đạo 36 tuổi này chưa hề có ý định giải nghệ. Mùa trước, Raul đã ghi được 19 bàn trong 51 trận ra sân cho Schalke.
Cleverley đã nhận được lời xin lỗi từ Kevin Davies sau pha vào bóng thô bạo trong trận đấu giữa Bolton và MU
* Sao trẻ MU nhận được lời xin lỗi của "máy chém": Chiến thắng 5-0 của Manchester United không thực sự vui khi tiền vệ trẻ Tom Cleverley dính chấn thương sau pha vào bóng ác ý của Kevin Davies. Ban đầu người ta nghi ngại tiền vệ 22 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày nếu gãy xương, nhưng rất may Cleverley chỉ bị tổn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tuấn. Sir Alex cũng như Cleverley từng bày tỏ nỗi tức giận vì hành động xoạc bóng thô bạo này của Kevin Davies. Tuy nhiên theo vợ của tiền đạo đang thi đấu cho Bolton chia sẻ, Davies sau đó đã gọi điện để xin lỗi Cleverley vì pha vào bóng khiến tiền vệ trẻ đang thi đấu vào phom này phải nghỉ thi đấu dài ngày.
* Diego Maradona tán dương Jose Mourinho: Công nhận là Jose Mourinho có tài, nhưng rất ít khi người ta chứng kiến những chiến lược gia khác khen ngợi "người đặc biệt". Lẽ đơn giản bởi Mourinho quá kênh kiệu và khó ưa. Thế nhưng trong cuộc phỏng vấn gần đây, "cậu bé vàng" Diego Maradona lại lên tiếng khen Jose Mourinho là "người giỏi nhất". Maradona hiện đang dẫn dắt Al Wasl, một câu lạc bộ tại UAE sau khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Argentina khi đội bóng xứ Tango thất bại trước tuyển Đức tại World Cup 2010.
* HLV Mancini khen ngợi học trò: Bốn trận toàn thắng tại Premier League, Manchester City đang tự tin tiến tới mục tiêu lớn hơn tại đấu trường Champions League. Trong chiến tích đó của Man City, công lao của David Silva là không hề nhỏ khi tiền vệ có thân hình mỏng cơm này đang là nguồn cảm hứng sáng tạo của đội bóng vùng Eastlands. Trước phong độ ấn tượng của học trò, HLV Mancini đã so sánh David Silva với Xavi và Iniesta, những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay khi cho rằng Silva giờ đang cùng đẳng cấp với bộ đôi tiền vệ nói trên.
* Cris Ronaldo chưa muốn tới Nga thi đấu: Sự nổi lên của Anzhi Makhachkala khi liên tục tạo nên những bản hợp đồng đáng chú ý, hay những lời đề nghị "bom tấn" đang thu hút cả châu Âu. Tất nhiên trong số những cầu thủ được đặt vào tầm ngắm, Cris Ronaldo cũng đang bị Anzhi "soi mói". Trước những thông tin liên quan đến tương lai, Ronaldo cho biết có thể một ngày nào đó sẽ đến Nga thi đấu, nhưng không phải lúc này. Cris Ronaldo vẫn muốn giành nhiều hơn nữa những danh hiệu cùng Real Madrid.
- Như Đạt (Tổng hợp)