Có vẻ như không khí náo nhiệt của World Cup, với những trận đấu hấp dẫn tận Nam Phi đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần thi đấu của cầu thủ hai đội. Thay vì chơi một trận cầu quyết liệt thể hiện một trận cầu “đinh”, cả hai bên đã uể oải chơi bóng và tạo rất ít tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau. Thay vào đó là những pha đi bóng bị… đuối sức, cùng nhiều tình huống để mất bóng rất vô duyên của cầu thủ hai đội. Kết quả vòng 16 giải V-League 2010 Sân Nha Trang: Khánh Hòa 4–1 SHB Đà Nẵng Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–1 ĐT Long An Sân Thống Nhất: Navibank SG 1-4 Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 1-1 HA Gia Lai Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 Hòa Phát HN Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 3-2 SL Nghệ An Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 0-3 CS Đồng Tháp
Trận đấu được bắt đầu bằng những pha chuyền bóng rất “hòa nhã” giữa đôi bên khiến khán giả cảm thấy buồn chán. B. Bình Dương dù được đánh giá cao hơn và là đội chủ nhà, nhưng cũng không mấy hăng hái trong việc tấn công tìm kiếm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, HA.Gia Lai cũng thi đấu vật vờ kiểu cầm chừng.
Mãi đến phút thứ 35, B. Bình Dương mới có cơ hội đầu tiên khi Abbey thoải mái băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, thay vì tung một cút sút căng thì tiền vệ này lại đệm lòng rất nhẹ lại thiếu chính xác, bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của khán giả.
Chơi uể oải và vật vờ, đội chủ nhà khiến cho hơn 10.000 CĐV đến sân cổ vũ cho mình suýt thót tim ở phút thứ 43. Hoàng Vương ì ạch để Việt Cường khoét sâu xuống sát đường biên ngang, rồi tung một đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự B. Bình Dương để Tiago một mình một bóng trước khung thành trống trải. Rất may cho đội chủ sân Gò Đậu là tiền đạo này bất cẩn dứt điểm vọt xà ngang.
Pha lập công của Đức Thiện (phải) không đủ mang về chiến thắng cho Bình Dương
Sang hiệp hai, tình hình có vẻ khả quan hơn khi cả hai đội đều dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Hiệp đấu bắt đầu được ít phút, Kesley thử tài thủ môn Công Vương bằng một pha sút phạt sạt cột dọc rất nguy hiểm.
Ít lâu sau, đến phiên tiền vệ trung tâm Abbey tung cú sút căng như búa bổ đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc. Đến phút thứ 56 lại đến phiên cầu thủ trẻ Đức Thiện có pha solo bóng đi qua 3 cầu thủ đối phương, nhưng lại bị chặn lại đáng tiếc ngay gần khu vực 5m50.
Sau những tình huống sóng gió, HLV Kiatisak phải ra tận đường biên dọc để chỉ đạo các cầu thủ của mình lùi sâu phòng ngự trên phần sân nhà, tận dụng sự càn lướt của Evaldo và Tiago để phản công nhanh. Dẫu thế, các cầu thủ B. Bình Dương cũng chỉ uể oải đẩy bóng luẩn quẩn quanh khu vực 16m 50 của đội khách. Đang lúc diễn biến trận đấu khiến cho khán giả bắt đầu… buồn ngủ, bỗng dưng Đức Thiện ghi bàn khai thông bế tắc.
Phút thứ 70 của trận đấu, xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng bị các hậu vệ HA. Gia Lai phá ra trúng chân Abbey. Sau 2 tình huống dứt điểm, bóng đập chân một cầu thủ đội khách đến đúng vị trí mà Đức Thiện chọn trước. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo trẻ này tung cú sút chéo góc ghi bàn mở tỷ số 1-0.
Ở những phút còn lại, HLV cả hai đội đều thực hiện nhiều sự điều chỉnh quan trọng về nhân sự nhưng trận đấu vẫn trôi đi chậm chạp với không nhiều pha bóng đáng chú ý. Trong lúc các CĐV lẫn cầu thủ đội chủ nhà nghĩ về một chiến thắng thì ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, tiền đạo Marcelo bất ngờ xử lý bóng rất gọn, trước khi sút tung lưới thủ môn Thế Anh gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
(Theo Dân Trí)