(Bongda24h) -Tưởng như, đội tuyển Việt Nam đã nắm chắc trong tay cơ hội lọt vào vòng sau nhưng sai lầm của các cầu thủ ở những phút bù giờ cuối cùng đã đánh rơi tất cả. Hòa Indonesia 1-1, Việt Nam buộc phải thắng Lào ở trận đấu cuối cùng.
Đội tuyển Việt Nam được xuất quân với màu áo truyền thống áo đỏ, quần đỏ trong khi đội tuyển Indonesia mặc áo trắng quần trắng. Thời tiết ở Singapore khá đẹp ủng hộ cho cả 2 đội, đây là trận đấu vô cùng quan trọng cho cả 2 đội để có được tấm vé lọt vào bán kết.
Ra quân với đội hình xuất phát không có sự thay đổi nào so với trận ra quân với Singapore, đội tuyển Việt Nam đã đem đến những gì tốt nhất của mình ra nhằm dành được một chiến thắng cần thiết để gần như có một tấm vé chính thức trước khi đối mặt với Lào ở vòng cuối.
Những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Việt Nam là đội chủ động tấn công nhưng cơ hội thực sự lại do đội trưởng Astaman của Indonesia tạo ra. Những phút đầu của trận đấu, các đợt tấn công được đội tuyển Việt Nam được tổ chức chủ yếu từ 2 biên, trong một đợt tấn công như vậy, Quang Thanh lật bóng vào để Công Vinh đánh đầu nhưng cú đành đầu của Công Vinh lại đi quá nhẹ không thể làm khó thủ thành Kartiko của Indonesia.
Nhưng ngay sau tình huống đó lại là những pha thót tim của các cổ động viên Việt Nam khi đội tuyển Indonesia tạo ra được nhiều cơ hội được tạo ra một số cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành của Quang Huy. Các đợt tấn công của Indonesia tỏ ra khá đa dạng. Phút 11, Saktiawan quan sát thấy Quang Huy lên cao, tung cú sút từ xa, nhưng một lần nữa bóng đi ra ngoài khung gỗ.
Lúc này, đội tuyển Indonesia tổ chức tấn công tốt hơn và đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Khu vực giữa sân hiện là điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam khi mà các tiền vệ vẫn chưa có tiếng nói chung và có một người thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt đội tuyển.
Phút 20, từ một cú phạt góc của Bảo Khanh, Thanh Bình tung ra một cú đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đập chân các cầu thủ Indonesia. 8 phút sau, Tấn Tài phải nhận một thể vàng do lỗi va chạm không bóng với một cầu thủ của Indonesia.
Phút 33, niềm vui khôn tả đã đến với các cầu thủ và cổ động viên của Việt Nam, từ pha tấn công biên bên cánh trái, Quang Thanh lật bóng trong, Thanh Bình đã lao vào đánh đầu trượt bóng nhưng cầu thủ Supardi của Indonesia đã không kịp kìm gia tốc của mình và đã đẩy bóng vào lưới nhà. 1-0 cho Việt Nam
Sau bàn thua đội Indonesia đã tạo ra khá nhiều cơ hội về phía khung thành của Quang Huy, trong đó hầu hết là những cú sút xa khá nguy hiểm.
Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1-0 tạm thời nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam trong một thế trận mà Indonesia có phần nhỉnh hơn. Các cổ động viên Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Singapore
Hiệp 2 đã bắt đầu với sự chủ động tấn công của các cầu thủ Indonesia nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡi hòa vì các cầu thủ Indonesia biết nếu thua ở trận đấu này thì cơ hội lọt vào bán kết của họ là rất thấp vì trận đấu cuối cùng Indonesia sẽ phải đối mặt với chủ nhà Singapore. Và nếu Indonesia bị loại thì cũng đồng nghĩa với việc HLV Peter White sẽ bị sa thải.
Phút 52, trung vệ Huy Hoàng của đội tuyển Việt Nam phải nhận một thẻ vàng vì lỗi vào bóng nguy hiểm, đây là thẻ vàng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam sau thẻ vàng của Tấn Tài. Từ cú đá phạt sau pha phạm lỗi này, tiền đạo Saktiawan của Indonesia đã có một cú sút khá nguy hiểm về phía khung thành của Quang Huy nhưng bóng đi sát xà ngang.
Phút 55, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên, Bảo Khanh đã không thể hiện được mình sau khi trở lại từ chấn thương trong khi tập luyện ở trước giải đấu đã phải ra sân và vào thay anh là Đức Dương.
10 phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người Văn Nhiên vào thay cho Tấn Tài trong một thế trận mà đội tuyển VIệt Nam vẫn đang bị Indonesia chơi lấn sân. Phút 74, Đội tuyển Việt Nam có một pha phản công khá tốt nhưng cú sút của Công Vinh đập phải rừng chân hậu vệ của Indonesia.
Phút 81, Indonesia có câu trả lời, từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng đã đập cột dọc của khung thành Quang Huy, rất nguy hiểm.
Ngay sau đó, Viêt Nam đã tổ chức một đợt phản công rất tốt nhưng Thanh Bình dù 1 mình đối mặt với thủ môn Indonesia nhưng đã dứt điểm không thành công.
Phút 86, Công Vinh có một pha xoay chuyển rất tốt trong vòng cấm và cú một cú sút đập cột dọc khung thành của Indonesia.
Phút 89, Ông Riedl đã sử dụng quyền thay người cuối cùng để thay Văn Thành cho Công Vinh nhằm bảo toàn tỉ số trận đấu nhưng điều ông cũng như hàng triệu cổ động viên Việt Nam không thể ngờ là chỉ 2 phút sau đó những gì đội tuyển Việt Nam tưởng như nắm chắc trong tay đã rơi mất.
Phút 91, Từ một một cú đá phạt bên cánh trái, cầu thủ Sinaga của Indonesia đã đánh đầu tung lưới đội tuyển Việt Nam. Một không khí im lặng bao trùm khán đài SVĐ Quốc gia Singapore cũng như trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Một sai lầm vô cùng đáng tiếc của các cầu thủ Việt Nam đặc biệt là tiền vệ Văn Nhiên đã để Sanaga thoát xuống mà không có ai kèm.
Trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1 trong nuối tiếc. Đội tuyển Việt Nam đã “cầm vàng mà để rơi“. Trong trận đấu cuối cùng với đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải thắng và đó sẽ phải là một tỉ số đậm nếu Việt Nam không muốn vị loại trong trường hợp Indonesia và Singapore hòa nhau.
Đội hình xuất quân của cả 2 đội:
- Việt Nam: Quang Huy; Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Văn Biển; Hồng Minh, Minh Phương, Tấn Tài, Bảo Khanh; Thanh Bình, Công Vinh.
- Indonesia: Hendro Kartiko - Supardi, Richardo Salampessy, Firmansyah, Kurniawan - Syamsul Bachri, Ponaryo Astaman, Eka Ramdani, Mahyadi Panggabean - Saktiawan, Ilham Jayakesuma
Ở trận đấu còn lại của Bảng B, Singapore đã đánh bại Lào 11-0, một tỉ số kỷ lục của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.
Click vào đây để xem lịch thi đấu và kết quả AFF Cup
AFF Cup: Việt Nam "cầm vàng mà để rơi"
Thứ Hai 15/01/2007 16:26(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên