Chelsea đã đưa ra lời đề nghị trị giá 20 triệu euro cho Pirlo, đó là số tiền khá cao với một cầu thủ đã 30 tuổi. Cách đây chưa lâu, chính Pirlo cũng từng úp mở khả năng gia nhập sân Stamford Bridge theo tiếng gọi của ông thầy cũ Ancelotti. Năm 2002, chính Ancelotti là người đã giúp Pirlo “đổi đời” khi bố trí anh chơi ở vị trí tiền vệ trụ, bước ngoặt ấy đã khiến sự nghiệp của Pirlo lên như diều gặp gió. Trong khi trước đó, những HLV danh tiếng như Mazzone (Brescia), Hodgson, Lippi hay Tardelli (Inter) đều không nhận ra khả năng của Pirlo, họ xếp anh chơi tiền đạo hoặc hộ công và đều thất bại. Chi tiết đó đủ để thấy Pirlo muốn gắn bó với Ancelotti như thế nào, việc anh muốn đi theo chiến lược gia 50 tuổi này cũng rất dễ hiểu!
Pirlo không còn là bất khả xâm phạm ở AC Milan
Sáu năm qua, Pirlo tỏa sáng ở vị trí chốt chặn cuối cùng của hàng tiền vệ, trong cả chiến thuật 4-3-2-1 và 4-3-1-2. Nhờ lối chơi thông minh và tỉnh táo, Pirlo luôn tạo được sự yên tâm cho đồng đội ở tuyến trên. Nhưng sau khi HLV Leonardo nhậm chức và ấp ủ ý định áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3, dường như Pirlo đã không còn hữu dụng với một Milan thời “đổi mới”.
Trong tuyến giữa của sơ đồ 4-3-3, cần 1 hộ công và 2 tiền vệ thủ chơi phía sau chỉ chuyên thu hồi bóng và cản phá. Nhưng xem ra, Pirlo không thích hợp với cả 2 vai trò này. Khi Leonardo chỉ bố trí 3 người ở khu vực giữa sân, chắc chắn đó đều phải là những tiền vệ thật sung mãn về thể lực và có thể chơi cả 90 phút với cường độ vận động rất cao. Nhưng Pirlo lại không phải mẫu tiền vệ cơ bắp, anh chơi bóng dựa nhiều vào đầu óc và có chút gì đó hơi “tiểu thư”. Mặt khác, Pirlo cũng không thể chơi ở vị trí hộ công bởi anh gần như không có khả năng cầm bóng đột phá (như Kaka và Ronaldinho). Trong trận giao hữu với Varese vừa qua, Seedorf đã chơi rất tốt ở vị trí hộ công mà Kaka để lại.
Như vậy, có thể dự đoán bộ khung hàng tiền vệ của HLV Leonardo sẽ là Gattuso - Flamini - Seedorf. Dường như tân HLV Leonardo vẫn chưa thể tìm ra một vị trí thích hợp cho Pirlo trong sơ đồ chiến thuật mới mà ông đang theo đuổi. Chelsea đã chồng lên bàn 20 triệu euro, trong khi Pirlo đang nhận mức lương 6,5 triệu euro/năm và cũng không còn thích hợp với Milan. Nếu bán Pirlo, Milan và ông chủ keo kiệt Berlusconi sẽ đạt được khá nhiều mục đích (có tiền chuyển nhượng, giảm đáng kể quỹ lương). Vậy là có thể hiểu, ngày tiền vệ này rời sân San Siro có lẽ sẽ không còn xa nữa!
(Theo báo Bóng Đá)