(Bongda24h) - Dù đã tung vào sân đội hình mạnh nhất với 9 cầu thủ từng có mặt trong đội hình xuất phát ở trận chung kết Champions League mùa giải trước, nhưng Milan vẫn không tránh khỏi một thất bại trong trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập CLB Real Betis của Tây Ban Nha.
Kaka và các đồng đội không thể một lần chọc được thủng lưới đối thủ được đánh giá thấp hơn, Betis
Rossoneri tỏ ra khá tôn trọng Betis khi được mời tham dự trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập đội bóng này. HLV Ancelotti tung vào 9 câu thủ đã có mặt trong đội hình xuất phát ở trận chung kết Champions League mùa giải trước (vắng Inzaghi và Maldini do chấn thương). Trong khi đó, tân HLV trưởng của Betis, Hector Cuper có dịp gặp lại "kình địch" cũ. Cuper từng có quãng thời gian dẫn dắt Inter Milan và đã không ít lầm chạm trán AC Milan ở những trận derby thành Milano.
Hiệp 1, với đội hình chính, nên Milan dễ dàng áp đảo đội bóng mùa giải trước còn trầy trật trong cuôc chiến trụ hạng ở La Liga. Milan đã tấn công bằng sức mạnh đã giúp họ đăng quang ở Champions League tuy nhiên thủ thành mới gia nhập Betis, Ricardo đã có trận thi đấu tuyệt vời khi cản phá được các pha dứt điểm của đội khách.
Dù bị ép sân, nhưng đội chủ nhà cũng có được cơ hội. Dida phải khá vất vả mới bắt được cú sút của tiền vệ người Đức, David Odonkor. Và chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội chủ nhà có bàn thắng. Họ được hưởng một quả phạt penalty và tiền vệ người Chilê mùa bóng trước còn khoác áo Liverpool, Mark Gonzalez đã không phạm phải chút sai lầm nào trên chấm 11m.
Bàn thua khiến Milan phải đẩy cao hơn tốc độ trận đấu. Họ vẫn là đội chơi hay hơn nhưng tình hình dứt điểm không cải thiện được bao nhiêu. Những hảo thủ như Seedorf, Kaka hay Gilardino đều không thể một lần thành công trước hàng thủ với số đông của Betis nhằm bảo toàn tỷ số. Milan đành chấp nhận thua trận với tỷ số 1-0. Real Betis đã có một lễ "bách niên" hoàn hảo khi đánh bại được ĐKVĐ Champions League và lại là đội hình chính. Hector Cuper với đấu pháp "phòng ngự bằng mọi giá" sở trường đã có những sự khởi đầu không đến nỗi nào ở Betis.
Dù đây chỉ là một trận giao hữu đầy hòa nhã nhưng có thể thấy Milan đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề. Mà lớn nhất chính là sự kế thừa và phát triển. Milan không có một đội ngũ kế cận tương xứng với các cầu thủ ở đội 1. Các trận giao hữu không thành công thời gian vừa qua đã cho thấy rõ yếu điểm này. Chưa kể, đến thời điểm hiện tại, Milan không có nhiều sự bổ sung và quanh quẩn toàn những gương mặt cũ. Như vậy, khó có thể tạo ra được sự đột biến trong lối chơi nhất là khi các vị trí chính thức của Rossoneri hầu hết đều trên 30 tuổi và thể lực là vấn đề đáng lo ngại.
Các đối thủ đã "thuộc lòng" lối đá của Milan và nếu không có sự "tươi mới" thì mùa giải sau sẽ là vô cùng khó khăn cho thày trò Ancelotti. Chưa kể, hàng phòng ngự của đội bóng này không mạnh mà lại chưa hề có một sự bổ sung nào. Chẳng nhẽ "lấy công bù thủ" mãi sao Milan?
Mai Ngọc