Thứ Ba, 24/02/2026

Tin tức tổng hợp



Mesut Oezil, “nhạc trưởng” mới của ĐT Đức: “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”

Mesut Oezil, “nhạc trưởng” mới của ĐT Đức: “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”

Trước Nam Phi ở BayArena, dưới sự chỉ huy tài tình của “nhạc trưởng” gốc Thổ Mesut Oezil, đội tuyển Đức đã trình tấu bản “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” của nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart bằng thứ ngôn ngữ bóng đá đầy mê đắm.

Argentina ngồi nhà xem World Cup qua TV?: Messi chưa bằng Riquelme!

Argentina ngồi nhà xem World Cup qua TV?: Messi chưa bằng Riquelme!

Messi đã hy vọng đó sẽ là trận đấu của đời mình, khi nó được tổ chức trên quê hương anh. Maradona chính là người chủ trương dời trận đấu đến đó, và ông cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ được coi là truyền nhân của mình. Song tất cả đã kết thúc trong ác mộng, và khi chợt tỉnh giấc, người Argentina bỗng thấy nhớ Riquelme da diết…

Sau chiến thắng may mắn của Italia: Khi Azzurri trở nên tầm thường

Sau chiến thắng may mắn của Italia: Khi Azzurri trở nên tầm thường

(Bongda24h) - Trận thứ 4 liên tiếp Italia không thể tự tìm kiếm cho mình được một bàn thắng và phải nhờ tới sự hào phóng của chính đối phương, Azzurri mới có thể bỏ túi thêm 3 điểm. Chưa bao giờ các tifosi cảm thấy đội bóng con cưng của mình tầm thường đến thế.

Dư âm trận Argentina - Brazil: Thế mới là Dunga!

Dư âm trận Argentina - Brazil: Thế mới là Dunga!

Tháng 6/2008. Belo Horizonte. Carlos Dunga đứng đó. Trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, xung quanh Dunga là những tiếng hò hét, la ó, chế nhạo. Người đàn ông từng bước lên bục nhận Cúp Vàng World Cup 1994 chợt cảm thấy mình bất lực. Có lẽ, chưa bao giờ, Dunga lại nhỏ bé, yếu đuối như vậy.

top-arrow
X