Thứ Bảy, 11/07/2026

Tin tức tổng hợp



VCK World Cup 2010: Có Ronaldo thì thôi Ibra!

VCK World Cup 2010: Có Ronaldo thì thôi Ibra!

Sẽ không có "Siêu kinh điển" thu nhỏ trên đất Nam Phi. Đó là điều chắc chắn. Với cục diện hiện tại ở bảng 1, Nam Phi sẽ buộc phải "lựa chọn" giữa Ronaldo và Ibrahimovic, những cầu thủ đắt giá nhất và nhì trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Trong trường hợp tệ nhất, sẽ chẳng có ai. Nhưng đó là chuyện sau loạt play-off.

Niềm hạnh phúc của Maradona

Niềm hạnh phúc của Maradona

Bên đường piste ấy, ông đã sống trong 2 thế giới. Thế giới của sức ép, của căng thẳng, của sự hoảng loạn và nỗi lo sợ vô bờ. Khi căng thẳng và bị đè nén dưới sức ép, ông cắn móng tay một cách vô thức. Khi hoảng loạn và bất lực, ông đứng như trời trồng và khuôn mặt trở nên tái nhợt. Dưới cơn mưa càng lúc càng to hạt ở Buenos Aires, Diego Maradona

Pháp đè bẹp Faroe nhưng phải tranh vé vớt: “Cơn mưa” lừa dối?

Pháp đè bẹp Faroe nhưng phải tranh vé vớt: “Cơn mưa” lừa dối?

Đúng là Pháp đã năm lần sút tung lưới Jakup Mikkelsen, chàng thủ môn tội nghiệp đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 17 lần ở vòng loại World Cup 2010. Đúng là một cơn mưa bàn thắng đã được trút xuống như dự đoán của HLV Raymond Domenech. Thế nhưng, sự thật không hẳn nằm ở đây, mà là ở chỗ, á quân thế giới sẽ phải kiếm vé tới Nam Phi qua cánh cửa hậu!

Italia giành vé đến World Cup 2010: Vòng loại đã xong. Còn sau đó?

Italia giành vé đến World Cup 2010: Vòng loại đã xong. Còn sau đó?

Phát biểu trước micro, khi trận đấu kết thúc, Lippi phấn khởi tuyên bố, Italia đã có mặt ở World Cup, dù vòng loại vẫn còn một trận đấu nữa, và điều đó không khác những gì ĐT đã làm được trước các World Cup 1982 và 2006. Dịch nghĩa: tại các World Cup ấy, Italia đã VĐTG, và lần này, tại World Cup 2010, cũng vậy, là Cúp vàng.

top-arrow
X