Chủ Nhật, 05/07/2026

Tin tức tổng hợp



ĐT Argentina về nước như những anh hùng

ĐT Argentina về nước như những anh hùng

(Bongda24h) - Dù phải rời khỏi World Cup 2010 sau thất bại nặng nề 4-0 trước Đức, nhưng có lẽ thày trò Maradona cũng không ngờ họ lại chào đón và tung hô nhiệt liệt đến vậy ở quê nhà như thể vừa giành chức VĐTG. Người dân Argentina đã vượt qua nỗi đau thua trận rất nhanh để lại sát cánh bên đội tuyển. Ngoài ra, chính sự hiện diện của Diego Maradona, một vị thánh

Góc ảnh World Cup: Muôn màu nụ hôn trên khán đài

Góc ảnh World Cup: Muôn màu nụ hôn trên khán đài

(Bongda24h) - World Cup 2010 là nơi để người hâm mộ bày tỏ đủ thứ tình yêu trên đời: tình yêu bóng đá, tình yêu tổ quốc và giản dị nhất: tình yêu đôi lứa. Các đôi có thể hôn nhau để ăn mừng bàn thắng hay thành công của đội nhà nhưng đôi khi cũng chả vì lý do gì cả. Vậy là cảm xúc do các cầu th

Diego Maradona, phải chăng nên có một lời xin lỗi!

Diego Maradona, phải chăng nên có một lời xin lỗi!

Khi Argentina hùng dũng tiếng vào vòng 1/8 với thành tích ba trận toàn thắng ở vòng bảng, Diego Maradona đã lớn tiếng chỉ trích giới truyền thông lắm chuyện, suốt ngày chỉ trích mà không chịu thừa nhận năng lực cầm quân của ông. “Cậu bé vàng” muốn một lời xin lỗi từ dư luận. Thế nhưng, chính Maradona mới là người phải nói lời xin lỗi sau khi Argentina thua thảm trước Đức ở tứ kết.

Diego Maradona: Bất tài hay có tài?

Diego Maradona: Bất tài hay có tài?

(Bongda24h) - Kể từ sau thất bại nặng nề của Argentina trước Đức tại World Cup 2001, đã xuất hiện những ý kiến trái ngược về vấn đề: trách nhiệm của "Cậu bé vàng" Diego Maradona trong thảm hoạ này. Với những người yêu muốn cuồng si ĐT Argentina nói chung và Maradona nói riêng, thất bại của Diego chỉ là nhất thời, không đánh giá hết tài năng của ông trên cương

Đội tuyển Hà Lan : Thời của "công nhân"

Đội tuyển Hà Lan : Thời của "công nhân"

Hãy quên bóng đá tổng lực, chất da cam nghệ sĩ và Rinus Michels đi. Hà Lan đánh bại Brazil hôm thứ sáu để có mặt ở vòng bán kết World Cup không phải là người thừa kế của quá khứ, thậm chí kể cả của nhà vô địch Euro 1988, thời Marco van Basten huy hoàng.

top-arrow
X