Quà cưới của RooneyMột người bạn doanh nhân của Rooney và Coleen sẽ tặng đôi vợ chồng trẻ kỳ nghỉ trăng mật ở một hòn đảo rất riêng tư ở Caribbean với chi phí mỗi đêm là 23.000 bảng. 21/11/2007
Federer dễ dàng đánh bại Sampras 21/11/2007 Ít ngày sau khi đoạt danh hiệu Master Cup tại Thượng Hải, Federer đã có trận đấu biểu diễn đầu tiên trong loạt 3 trận với huyền thoại Pete Sampras tại Seoul (Hàn Quốc), và giành thắng lợi với tỷ số 6-4, 6-3.
Olympic Qatar - Olympic VN: Câu trả lời từ sân cỏ 21/11/2007 Qatar Một trận đấu thủ tục mà đương nhiên ai cũng coi là vô nghĩa. Nhưng ông Riedl đã làm cho nó trở thành "to chuyện" khi nhất quyết phải có mặt tất cả những cầu thủ tốt nhất.
Thiên đường trong tầm tay 21/11/2007 (Bongda24h) - Xét về tình thế Anh đang gặp thuận lợi khi họ chỉ cần giành một điểm trước Croatia đã chẳng còn mục tiêu gì để giành chiếc vé còn lại của bảng E tham dự VCK Euro 2008. Nhưng HLV Mc Claren không khỏi lo âu khi ông mất cả cặp tiền đạo Owen- Rooney lẫn cặp trung vệ thép Terry- Ferdinand cho trận đấu quan trọng này.
Bảng C: Tinh thần Thổ 21/11/2007 (Bongda24h) - Chỉ cần một chiến thắng nữa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong 4 đại diện cuối cùng của châu Âu bắt chuyến tàu đến Áo và Thụy Sỹ mùa hè năm sau...
Bồ Đào Nha - Phần Lan: Nhiệm vụ hoàn thành 21/11/2007 Bồ Đào Nha (Bongda24h) - Bồ Đào Nha đã tiến rất gần đến VCK Euro 2008 và 1 điểm trước Phần Lan sẽ giúp đội quân của HLV Felipe Scolari hoàn thành nhiệm vụ.
Vidic muốn làm đội trưởng của Manchester United 21/11/2007 Manchester United (Bongda24h) - Mới đây, trung vệ người Serbia Nemaja Vidic đã tiết lộ rằng anh sẽ rất lấy làm vinh dự nếu được trao chiếc băng đội trưởng của Manchester United.
40 triệu Euro không mua nổi Iker Casillas 21/11/2007 Manchester United (Bongda24h) - Đó chính là sự khẳng định của chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon đối với những câu lạc bộ đang có ý định dòm ngó "người gác đền" của Kền Kền Trắng.
Adriano - ƯCV nặng ký cho giải "cầu thủ tệ nhất của năm" 20/11/2007 (Bongda24h) - Trong khi các cầu thủ đang chơi bóng tại Serie A háo hức bỏ phiếu để chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất của năm thì hàng nghìn thính giả của đài phát thanh CaterSport cũng đang tiến hành cầu chọn ra người dành danh hiệu Cái trống... vàng - Bidone d'Oro 2007.
Kaka: “Ronaldinho không còn là bất khả xâm phạm” 20/11/2007 Ngôi sao của Milan cho rằng Ronnie không còn được coi là “bất khả xâm phạm” tại sân Nou Camp và Barca có thể sẽ cân nhắc để tiền vệ “răng hô” này ra đi, không sớm thì muộn…
Nụ cười bóng đá Italia 20/11/2007 Trong những ngày Calcio trải qua quá nhiều biến cố và cảm xúc, rất cần những tiếng cười sảng khoái. Và những Cannavaro, Cribari, Adriano vô tình trở nên hài hước dưới những góc nhìn riêng…
Tuyển Anh sẽ đá như thế nào? 20/11/2007 (Bongda24h) - Chiếc vé đến Áo và Thụy Sỹ sẽ là của người Anh nếu như họ có một điểm trước Croatia trong trận đấu cuối cùng vào thứ Tư tới. Nhưng vấn đề là họ sẽ sở hữu chiếc vé đó bằng cách nào và chơi như thế nào trong một trận đấu chỉ cần hòa là đủ.
Benitez "khoái" vô địch Premiership hơn Champions League 20/11/2007 (Bongda24h) - HLV Benitez của Liverpool cho biết, mục tiêu chính của ông ở mùa giải năm nay là vô địch giải ngoại hạng Anh chứ không phải là lên ngôi ở Champions League.
Công bố danh sách ƯCV cho các danh hiệu của Calcio mùa giải 2006/2007 20/11/2007 (Bongda24h) - Vào tối qua liên đoàn bóng đá Italia đã tổ chức lễ công bố danh sách các ứng cử viên cho những danh hiệu của bóng đá Italia mùa giải 2006/2007.
HLV Steve Bruce rời Birmingham đến Wigan 20/11/2007 (Bongda24h) -Chủ tịch của Wigan, Dave Whelan đã lên tiếng xác nhận HLV Steve Bruce sẽ chuyển tới dẫn dắt đội bóng mà ông đang sở hữu theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Nhảy tiếp đi, Riquelme 20/11/2007 (Bongda24h) - Có lẽ Riquelme mong tuần nào ĐTQG Argentina cũng thi đấu, bởi chỉ có ở trong màu áo trắng – xanh King Roman mới tìm lại được bản ngã của mình, một số 10 cổ điển với đôi chân ma thuật và những cú sút phạt không thể cản phá.
Italia, Nga: Một kết quả, hai số phận 20/11/2007 (Bongda24h) - Số phận quả là kỳ lạ, vui - buồn có khi chỉ được tính bằng giây… Trong màn sương của xứ sở “những người đàn ông mặc váy”, người Ý hân hoan với chiến thắng từ “trận đấu của cả cuộc đời” (nói theo cách của thủ môn Buffon). Còn người Nga, nơi đất Israel ấm hơn, họ lại gục ngã khi cách “thiên đường” vài bước chân thôi.