Thứ Bảy, 09/05/2026

Tin tức tổng hợp



Euro 1992 - Lính chì lột xác thành... Vua

Euro 1992 - "Lính chì" lột xác thành... Vua

(Bongda24h) - Một trong những VCK Euro kỳ lạ và bất ngờ nhất từ trước đến nay. Ở đó, những cầu thủ Đan Mạch (với biệt danh là "những chú lính chì dũng cảm") đã lên ngôi sau khi hạ gục những nhà ĐKVĐ khi đó là ĐT Đức trong trận chung kết. Điều đáng nói là Đan Mạch đến với Thụy Điển 1992 với tư cách đội... nhì bảng 4 ở vòng loại, điều chưa từng xảy ra trước đó.

Becks lên ngôi, bóng đá lên ngôi

Becks lên ngôi, bóng đá lên ngôi

Không tính các ngôi sao thể thao người Mỹ với thu nhập ngất ngưởng trên đỉnh thế giới, tạo chí thể thao Sports Illustrated vừa ngồi nhẩm tính thu nhập “hộ” các ngôi sao thể thao trên thế giới, và quả tình người Mỹ sẽ phải giật mình khi biết rằng các nhà thể thao không cùng quốc tịch với họ đang có những bước tiến đáng kể trong việc kiếm tiền, nhất là ở môn thể thao vua - bóng

Tứ kết Roland Garros: “Tàu tốc hành” ngược dòng thành công

Tứ kết Roland Garros: “Tàu tốc hành” ngược dòng thành công

Phải đối đầu với một tay vợt đang có phong độ rất cao trên mặt sân đất nện như Fernando Gonzalez sẽ là một thử thách thực sự cho Roger Federer trên con đường hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình. Và thực tế là đã có đôi chút bất ngờ xảy ra ở sec đấu đầu tiên, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm quyền soát của tay vợt số 1 thế giới.

Tứ kết Roland Garros: Chờ một trận chung kết Nga – Serbia

Tứ kết Roland Garros: Chờ một trận chung kết Nga – Serbia

Ngày hôm qua, đã xác định được cặp bán kết đơn nữ đầu tiên giữa Ivanovic và Jankovic, thì đến hôm nay 4/6 một điều tương tự cũng xảy ra khi chắc chắn cả 2 người giành quyền vào chơi trận bán kết còn lại sẽ là những cô gái Nga. Và như vậy, đúng như dự đoán ban đầu, Roland Garros giải đơn nữ năm nay sẽ là cuộc so tài giữa người Nga và người Serbia.

 Khi lý trí bóp nát trái tim

Khi lý trí bóp nát trái tim

Đã qua rồi cái mà bóng đá là niềm đam mê đích thực với những khát khao không toan tính. Triết lý tấn công đã trở thành cổ xưa, khi con đường dẫn tới đỉnh cao không còn trải bằng hoa hồng, mà trải bằng cạm bẫy, và khi vinh quang là cuộc chiến của lý trí chứ không còn là của trái tim...

top-arrow
X