Lionel Messi và Copa America 2019: Xin đừng lặp lại ánh mắt sầu bi của những ngày tháng trước….
Để Brazil 2019 không phải là “bài hát viết không nên lời” của riêng Messi nữa…
Để Brazil 2019 không phải là “bài hát viết không nên lời” của riêng Messi nữa…
Đội bóng nhỏ bé ở vùng Caribe này từng suýt chút nữa vào đến trận chung kết Copa America, một thành tích gây sốc cực nặng với các đội bóng Nam Mỹ khác, nhất là khi xét đến sự nhỏ bé và khiêm tốn của nền bóng đá này trong khu vực Trung Mỹ so với các đội bóng lớn khác như Mexico, Costa Rica hay thậm chí là...El Salvador.
Đã có một vòng chung kết khá kỳ lạ trong lịch sử của giải đấu lớn nhất Nam Mỹ này chứng kiến việc có hai đội khách mời vào đến vòng bán kết của một kỳ Copa America. Đó là vòng chung kết Copa America 2001 tổ chức ở Colombia.
Coutinho, người hôm nay mới bước sang tuổi 27, vẫn còn một hành trình rất dài phía trước để xóa tan những hoài nghi và vươn tới đẳng cấp cao hơn nữa, sau những năm tháng vô cùng ấn tượng tại Liverpool và gần 2 mùa giải thăng trầm trắc trở với Barca.
Bellini, một “thương hiệu” đã giúp anh trở thành hiện tượng trên youtube, Instagram và biến một DJ của đài phát thanh địa phương trở nên nổi tiếng không chỉ ở quê hương Naples của anh, mà còn xa hơn thế.
Những ngôi sao mà một thời người hâm mộ từng hy vọng tạo ra cuộc chạy đua song mã mới của bóng đá thế giới, ở quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp một cầu thủ, đều đang lạc lối trong những vấn đề của riêng mình.
“Nếu Manchester [United] cần 1 HLV thì tôi chính là người đó”, Maradona nở nụ cười. “Tôi biết họ bán rất nhiều áo đấu trên khắp thế giới nhưng họ cũng cần giành các danh hiệu. Tôi có thể làm điều đó cho họ”.
Đêm nay, còn một đỉnh cao mà Cristiano Ronaldo cần phải vượt qua. Đánh bại Van Dijk – hậu vệ đang sở hữu chuỗi 64 trận liên tiếp không bị vượt qua trong tình huống “một đối một”, hạ gục Hà Lan – tập thể trẻ trung và giàu tài năng đang trên hành trình định danh, để cùng Bồ Đào Nha thêm một lần nữa đứng trên tất thảy
Tất cả mọi cầu thủ đều phải vật lộn với những sai lầm mà họ mắc phải trong sự nghiệp, nhưng các thủ môn lại là trường hợp đặc biệt hơn tất cả. Bởi vì những sai lầm của họ luôn bị phơi bày, luôn trở thành mục tiêu công kích.
Khi bộ phim tài liệu Freedom Fields (Sân cỏ tự do) được trình chiếu, người ta mới lại bàng hoàng nhận ra rằng đâu đó trên đất Libya, các cô gái phải thi đấu trong bom đạn và những sự hà khắc của tôn giáo và giáo điều đè nặng trên vai.
“Oranje” đang có bước chuyển mình mạnh mẽ với một thế hệ ngôi sao mới như Van Dijk, De Ligt, Frenkie de Jong, van de Beek, Depay, sau những năm dài đầy thất vọng. Và Luuk – kẻ chấp chới giữa những “đỉnh cao” gần nhất của bóng đá Hà Lan và “vực sâu” vài năm qua– giờ cũng đang có cơ hội thực sự cho một bước chuyển mình của chính bản thân anh.
Hành trình mùa giải 2018/19 của Van Dijk vẫn chưa kết thúc. Phía trước anh còn 2 trận đấu nữa: bán kết Uefa Nations League với tuyển Anh đêm nay và sau đó, nếu Hà Lan thắng sẽ là trận chung kết với Bồ Đào Nha. Còn nếu thua sẽ là trận tranh hạng ba với Thụy Sĩ.
Khi còn nhỏ, cậu bé sống cách sân tập của Liverpool 2 phút di chuyển. Giờ đây ở ngưỡng cửa tuổi 20, Alexander-Arnold đã giành Champions League cùng với đội bóng mà mình hâm mộ từ thuở ấu thơ. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Đội tuyển Hà Lan và Anh sẽ gặp nhau ở bán kết UEFA Nations League, chưa đầy 1 tuần sau khi trận chung kết Champions League khép lại. Đó sẽ là cuộc hội ngộ của những người mà mới 7 ngày trước, họ vẫn còn chung chiến tuyến hoặc đứng về hai phe để cạnh tranh nhau chiếc cúp bạc danh giá nhất đấu trường châu Âu cấp CLB. Chắc chắn, đây là một trận đấu đáng chờ đợi.
Phóng viên tờ Guardian vừa mới có dịp nói chuyện với Louis van Gaal 3 năm sau khi ông chia tay Manchester United. Cựu HLV người Hà Lan đã chia sẻ thẳng thắn về về chiến thuật, về CLB và bày tỏ sự ngạc nhiên khi CLB chọn Solskjaer.
Nếu bóng đá là một biểu tượng thu nhỏ và sâu sắc của Thế giới phẳng thì Poldi – một người Ba Lan thành danh cùng tuyển Đức, biểu tượng của CLB ven bờ sông Rhine – Cologne, chơi bóng từ Bundesliga tới Premier League, từ Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ tới J.League Nhật, chính là điển hình số 1 của cầu thủ bóng đá thời đại Toàn cầu hóa vậy.
Đối với Gerrard, có lẽ không gì vui hơn khi người nâng cao chiếc cúp tai voi chính là cái tên mà anh đã trao lại tấm băng thủ quân. Điều này cho thấy một sự kế thừa, một sợi dây liền mạch trong lịch sử đội bóng. Cũng như con mắt nhìn người khi xưa của anh là không hề sai lầm.
Khi tới Manchester United, tôi đã nghĩ đó là khởi đầu cho một chương quan trọng khác trong sự nghiệp. Sự quan tâm của họ xuất phát từ những gì tôi làm được trong màu áo xanh nhưng tôi nghĩ mình phù hợp với kế hoạch lựa chọn HLV trưởng của họ.
Origi trong một ngày đá chính thay thế Firmino ghi liền 2 bàn trong đó pha lập công ấn định chiến thắng là bùng nổ cảm xúc hơn tất thảy.
Anh buồn vì mình không có được lời chia tay trọn vẹn? Anh buồn vì đội nhà thua một trận chung kết? Hay anh buồn vì nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn?