Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Wenger tự động viên trước trận đánh lớn

Thứ Ba 06/04/2010 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Arsenal bước vào trận bán kết lượt về Champions League với hàng núi khó khăn trước mặt. Ngoài bất lợi ở trận lượt đi (hoà 2-2 tại Emirates), họ còn phải làm khách ở "mảnh đất dữ" Nou Camp, nơi mà Barca luôn sẵn sàng đem đến cơn ác mộng cho bất cứ một đội khách nào. Thêm vào đó, cơn khủng hoảng chấn thương đang tàn phá nghiêm trọng đội bóng thành London.

>>>
Barcelona - Arsenal: Không Fab, không... "phát"?
>>>

Fabregas: Cơ hội về nhà vụt tắt...

Trong gian khó mới tỏ mặt anh hùng, nếu Arsenal hùng dùng bước tiếp sau trận đấu đêm nay, thày trò Wenger xứng đáng là những nhà vô địch Champions League mùa giải năm nay, dù cho họ không phải là đội bước lên ngôi cao nhất tại Santiago Bernabeu vào cuối tháng 5. Thế nhưng xem ra, họ khó có thể hiện thực hoá giấc mơ "thần thoại" đó khi quá nhiều thách thức đang đặt ra trước mặt họ.

Vượt qua Barca ngay tại Nou Camp đã là điều không hề đơn giản ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất, đằng này đội hình xịn của Arsenal lại vắng tới 3-4 hảo thủ. Fabregas, Arshavin và Gallas, 3 gương mặt tiêu biểu ở 3 tuyến chắc chắn không thể ra sân do chấn thương trong khi "thương binh" Van Persie chưa biết đến ngày nào mới trở lại. Và Wenger tiếp tục phải đón nhận tin buồn khi Alexander Song, chốt chặn tin cậy ở hàng tiền vệ, không thể hành quân cùng đồng đội tới Tây Ban Nha do vấn đề nơi đầu gối. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của những dự bị chiến lược như Rosicky hay Campbell vẫn còn đang bỏ ngỏ.

 

Song, chiến lược gia Arsene Wenger vẫn tỏ ra khá lạc quan và tin tưởng về cơ hội của đội nhà, như một sự khích lệ tinh thần cần thiết cho bản thân ông và các học trò. Giáo sư người Pháp cho hay: "Tôi chưa từng phải đối mặt với nhiều chấn thương đến thế trước một trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, ở trận lượt đi, đội bóng của tôi đã sống sót từ trong cõi chết và Arsenal hoàn toàn có khả năng lần thứ 2 lặp lại kỳ tích đó. Khi đội bóng bị dẫn 2-0, tôi đã hy vọng vào một điều thần kỳ và cuối cùng, nó cũng đến. Vì thế, Arsenal luôn phải giữ vững tinh thần và không được phép gục ngã".

Cuối tuần trước, Arsenal cũng đã chứng tỏ nỗ lực tuyệt vời của mình khi vượt qua đối thủ Wolves nhờ bàn thắng vào phút bù giờ thứ 4 của Bendtner. Nhờ thế, Wenger càng cảm thấy tự hào về đội bóng của mình: "Trận đấu đó thêm một lần chứng tỏ những phẩm chất của Arsenal. Trong suốt mùa giải, chúng tôi luôn thể hiện sự kiên định và không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Hồi đầu mùa, tất cả đã gạch tên Arsenal ra khỏi cuộc đua tới chức vô địch Premier League nhưng giờ khi giải đấu còn 5 vòng nữa, Arsenal vẫn còn đầy cơ hội đăng quang. Ở Champions League cũng như vây. Không ai coi Arsenal là ứng cử viên nhưng hiện tại, đội bóng đã có mặt ở tứ kết và sẽ chơi một trận ra trò tại Nou Camp".

Dẫu sao, vị HLV người Pháp cũng rất ngưỡng mộ đối thủ Barcelona: "Đây là đội bóng xuất sắc nhất tôi từng chứng kiến và đối mặt. Barca luôn chơi bóng với nhịp độ cao và hết sức ăn ý. Chúng tôi có vẻ đã bị khớp khi đối diện với họ, dẫn tới tâm lý thi đấu không được tốt và chơi trận lượt đi, đặc biệt trong hiệp 1, không đúng với thực chất của Arsenal. Do vây, tâm lý chính là yếu tố quan trọng nhất mà Arsenal cần phải khắc phục để tạo ra sự khác biệt ở trận đấu đêm nay".

  • Bảo Anh

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X