Bàn thắng muộn màng ấy đã dập tắt giấc mơ của Croatia trong một trận đấu loại trực tiếp khác đầy ắp những diễn biến kịch tính ở cuối trận.
Trước trận đấu này, vòng 1/16 World Cup đã chứng kiến hai trận phải giải quyết bằng loạt luân lưu và hai trận được định đoạt bằng bàn thắng ở thời gian bù giờ. Và con số ấy tăng lên thành ba khi Gonçalo Ramos bật cao đánh đầu ghi bàn, trước khi được chính Ronaldo ôm chầm lấy để ăn mừng.
Những phút cuối trận còn chứng kiến một kịch bản khó tin. Phút 103, Joško Gvardiol tưởng như đã gỡ hòa cho Croatia. Ban đầu, trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau khi xem lại VAR, bàn thắng đã bị từ chối vì Mario Pašalić, người chuyền bóng cho Gvardiol, rơi vào thế việt vị.
Vậy là xong? Chưa hẳn.
Phía Croatia cho rằng bàn thắng đáng lẽ phải được công nhận, bởi theo họ, Igor Matanović, người bật lên tranh chấp bóng trước khi Pašalić can thiệp, không hề chạm bóng. Nếu đúng như vậy, Pašalić vẫn đang đứng trên hậu vệ cuối cùng ở thời điểm quả tạt từ cánh trái được thực hiện và không việt vị.
Tuy nhiên, VAR đã sử dụng công nghệ tương tự "Snick-o-meter" trong môn cricket. Đây là hệ thống có thể phát hiện liệu cầu thủ có chạm bóng hay không, dù chỉ là một tác động rất nhẹ.
Kết quả cho thấy có một tín hiệu xuất hiện đúng vào thời điểm bóng đi sát đầu Matanović. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã có pha chạm bóng.
Và khi Matanović chạm bóng, Pašalić đã ở trong tư thế việt vị. Bàn thắng vì thế không được công nhận, còn Croatia chỉ biết lặng người tiếc nuối.