Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Trọng tài hay "Hoàng tử Ghana" đã giết chết Barcelona?

Thứ Năm 21/02/2013 05:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cần phải thừa nhận bàn thắng của tiền vệ Kevin Prince Boateng chính là nút thắt quan trọng dẫn đến chiến công vang dội của AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trước đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay, Barcelona dù rằng trước đó, đội bóng thành Milano đã thi đấu cực tốt và gần như hoá giải được toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của đối thủ (nhưng không đồng nghĩa, AC Milan sẽ ghi được bàn và giành chiến thắng). Điều đáng nói ở đây, bàn thắng này có vẻ đã nhận được sự trợ giúp của trọng tài vì trái bóng đã chạm vào tay Zapata.

Phút 56, trong một tình huống sút phạt, Montolivo vung chân nã đạn và trung vệ Zapata vô tình trở thành cái bia đỡ. Song "trong hoạ có phúc", trái bóng bật ra từ người anh đến đúng vị trí của Boateng và rất nhanh chóng, "chàng hoàng tử" vung chân sút volley uy lực hạ gục Valdes. Các cầu thủ Barca ra dấu hiệu báo lỗi để bóng chạm tay với trọng tài nhưng đổi lại, bàn thắng vẫn được công nhận, thậm chí Pique còn bị phạt thẻ vàng vì cái tội "hung hăng" phản đối. Pha quay chậm đã chứng minh quan điểm của đội khách là quá chính xác. Dẫu sao, nói gì thì nói, AC Milan xứng đáng thắng và cần phải thắng bởi nếu bóng đá mất đi yếu tố bất ngờ và chỉ diễn biến theo kiểu "mạnh được yếu thua" thì thử hỏi, môn Thể thao vua còn gì thú vị nữa.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X