Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Trận đấu cấp châu Âu chỉ có 1 khán giả và ... 1 chú chó dự khán

Thứ Sáu 08/07/2011 11:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đó là tình cảnh của trận đấu sơ loại tại Europa League giữa chủ nhà NSI Runavik (Đảo Faroe) và đại diện từ Anh quốc, Fulham (được tham dự giải nhờ thành tích fair-play). Fulham từng giành vị trí Á quân Europa League vào năm 2010.

Do thể thức khá phức tạp cộng thêm số lượng đội tham gia cực lớn nên ngay từ thời điểm này, Europa League đã chính thức khởi tranh với các vòng sơ loại.

Hai vị khán giả duy nhất của trận đấu

Vì được góp mặt ở giải bằng "cửa hậu" (nước Anh có thêm một suất nhờ đạt điểm fair-play cao nhất châu Âu mùa vừa rồi và Fulham chính là đội đứng đầu BXH Fair-play tại đảo quốc sương mù) nên Fulham sẽ phải nhọc nhằn trải qua 3-4 vòng loại thì có thể chạm đến cửa vòng chính thức.

Đảo Faroe (quốc đảo nằm trên vùng biển giữa Iceland và Ang) là một trong những nước có trình độ phát triển bóng đá thuộc vào hạng kém nhất lục địa già. Bởi thế Fulham không gặp nhiều khó khăn nhưng tân HLV Martin Jol vẫn thận trọng và tung vào sân đội hình khá mạnh (gồm nhiều trụ cột như Mark Schwarzer, Brede Hangeland, Bobby Zamora hay Damien Duff). Lượt đi, Fulham thắng 3-0 và lượt về trước sự chứng kiến của đúng 2 khán giả trong đó có một CĐV cực kỳ "đặc biệt", hai đội đã hoà 0-0. Có lẽ trận đấu này vừa lập kỷ lục mới ở đấu trường châu Âu: Trận đấu có lượng người theo dõi trực tiếp trên sân ít nhất.

Vòng tiếp theo, Fulham sẽ gặp đối thủ đến từ Bắc Ai Len, Crusaders

Bảo Phương (Theo DailyMail/Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Xem thêm
top-arrow
X