Thứ Bảy, 21/02/2026
Zalo

Trận cầu "kỷ lục" Dinamo Zagreb – Lyon đã bị dàn xếp tỷ số?

Thứ Sáu 09/12/2011 06:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng không tưởng với tỷ số 7-1 của Lyon trước Dinamo Zagreb đang để lại những hoài nghi về việc có một “thế lực đen” nào đó đứng sau giật dây để đại diện nước Pháp lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng 1/8.

Hết hiệp một, trận đấu vẫn có tỷ số là 1-1 nhưng chỉ sau 45 phút của hiệp hai, Lyon đã ghi liên tiếp tới 6 bàn thắng, một con số đủ để họ vượt qua Ajax nhờ chỉ số phụ để giành vé. Trong trận đấu còn lại ở bảng D, Real Madrid cũng dễ dàng hạ Ajax, đồng nghĩa với việc tiễn đội bóng của Hà Lan xuống sân chơi Europa League.

Cái "nháy mắt" đầy nghi ngờ của Lovren

Việc Dinamo chơi một trận đấu tệ hại cũng việc Lyon ghi được những bàn thắng quá dễ dàng (riêng tiền đạo Gomis lập một hat-trick chỉ trong vòng có 7 phút, 2 trong số đó chỉ diễn ra trong vòng 10 giây) buộc người ta phải đưa ra những nghi ngờ về một vụ dàn xếp tỷ số ở trận đấu này. Báo chí Hà Lan đang ầm ĩ mổ xẻ những nghi vấn liên quan tới trận đấu này. Ngay cả HLV De Boer cũng nói về điều này, ông bảo theo những gì ông nhận được từ trợ lý thì các bàn thắng của Lyon ở trận này được thực hiện "quá nhanh và quá dễ dàng".

Tờ AS (Tây Ban Nha) cũng "góp vui" khi trích dẫn một bức ảnh được cho là chứng cứ để chứng minh rằng có hiện tượng dàn xếp tỷ số giữa Dinamo và Lyon. Cụ thể, sau bàn thắng thứ 5 của đội bóng nước Pháp, hậu vệ của đội chủ nhà Lovren còn có hành động nháy mắt với Gomis, tiền đạo của Lyon sau một bàn thua của Dinamo. Không hiểu cái nháy mắt của Lovren có ẩn ý gì nhưng rõ ràng anh sẽ phải tìm ra được lời giải thích xác đáng cho hành động này.

Ngoài ra, AS cũng đưa ra một loạt ảnh về một bàn thua "kỳ lạ" của các cầu thủ Dinamo, khi một tiền vệ của họ cố tình cầm bóng lâu ở giữa sân, chờ cho các cầu thủ Lyon quây, rồi chuyền về cho các trung vệ, và trong "sức ép" của đối phương, một hậu vệ của Dinamo đã trượt chân, tạo điều kiện cho Gomis cướp được bóng rồi ghi bàn.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa trải qua một hành trình đáng nhớ, nhưng phía trước U23 Việt Nam là một chặng đường khắc nghiệt hơn rất nhiều, bởi thành công ở cấp độ trẻ chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo cho vị trí vững chắc tại ĐT quốc gia.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Xem thêm
top-arrow
X