Thứ Tư, 28/01/2026
Zalo

Tổng thống "giương oai, diễn võ" với đối thủ trên sân bóng

Thứ Ba 05/10/2010 22:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Evo Morales, tổng thống đương nhiệm của quốc gia Bolivia tại khu vực Nam Mỹ, dường như là người rất thích thể hiện uy quyền của mình ngay cả trong môn thể thao Vua (dù khi đã ra sân, tất cả mọi người đều bình đẳng, bất kể đẳng cấp hay địa vị xã hội). Trong một trận giao hữu giữa Phủ tổng thống và Hội đồng thành phố La Paz (thủ đô Bolivia), có lẽ do tức tối vì bị một cầu thủ đối phương phạm lỗi trước đó, Ngài Morales đã quyết định dành cho "thủ phạm" cú thúc gối đau điếng.

Dĩ nhiên, có cho vàng, anh chàng tội nghiệp đó cũng không dám "bật lại". Song, những lần sau, nếu chẳng may vị Tổng thống yêu bóng đá này lại có hứng thú xỏ giày ra sân thì chắc hẳn rất ít người chịu đứng về phe "đối đầu" với ông nhằm tránh phải nhận sự tức giận trong trường hợp vô tình "đụng chạm" đến thân thể ngọc ngà của Ngài Morales. Hoặc lúc chơi, họ sẽ cố gắng giữ khoảng cách với con người này càng xa càng tốt. Mà thi đấu "hiền lành" như thế thì còn gì là bóng đá nhưng biết làm sao được khi đối thủ là nhân vật quyền lực nhất quốc gia. Cho nên, "tránh voi chẳng xấu mặt nào" là sự lựa chọn khôn ngoan

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Khi Arsenal dành gần như toàn bộ hiệp hai của trận thua 3-2 trước Manchester United để miệt mài tìm kiến bàn thắng gỡ hoà, cái cảm giác rằng họ khó có thể tạo ra một cơ hội thực sự rõ ràng từ những tình huống mở gần như luôn hiện hữu. Arsenal có khả năng kiểm soát thế trận đầy ấn tượng và đã thường xuyên ghi bàn từ các tình huống cố định. Nhưng việc họ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn từ bóng sống vẫn là một chuyện hết sức bất thường đối với một đội bóng đang đứng đầu bảng.

Xem thêm
top-arrow
X