Thứ Ba, 24/02/2026
Zalo

Thủ môn "100 bàn" bày đặt trò "xúc thìa" khi chưa thành tài

Thứ Bảy 09/04/2011 20:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cách đây không lâu, thủ thành kỳ cựu 38 tuổi người Brazil, Rogerio Ceni đã lập nên kỳ tích "có một không hai" đối với một gương mặt trấn giữ cầu môn trong lịch sử môn Thể thao Vua kể từ ngày ra đời. Đó là việc anh đã đạt đến cột mốc 100 bàn thắng trong sự nghiệp, một con số mà ngay cả nhiều cầu thủ thi đấu phía trên cũng phải ao ước. Hôm 7/4 vừa qua, lẽ ra Ceni đã gia tăng được thành tích của mình nếu như anh không "đua đòi" sút phạt đền theo phong cách Panenka (được lấy theo tên cựu danh thủ người Tiệp Khắc cũ đã khai sinh ra cách đá này hồi năm 1976. Ngoài ra, người ta còn gọi nó bằng cái tên khác: cucchiaio hay "xúc thìa" theo ngữ nghĩa Việt Nam). Đây là một cách thức thực hiện 11m cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng khó thực hiện nhất (vì nếu bị bắt bài thì coi như nắm chắc thất bại). Kết cục, do chưa thật thành thục, Ceni đã không thành công. Cũng may, đội bóng Sao Paulo của anh vẫn có được chiến thắng chung cuộc để bước tiếp ở cúp QG Brazil.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Manuel Neuer: “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp”

Manuel Neuer: “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp”

Manuel Neuer: “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp”

Manuel Neuer là một huyền thoại sống trong làng túc cầu. Ở cuộc phỏng vấn với France Football, thủ thành người Đức, người sắp bước sang tuổi 40, nhìn lại sự nghiệp phi thường của mình: Từ khả năng chọn vị trí, kỹ năng chơi chân, cá tính cho đến dấu ấn để lại trong lịch sử.

Xem thêm
top-arrow
X