Thứ Năm, 29/01/2026
Zalo

Thomas Muller chờ tái đấu Messi ở chung kết MLS

Thứ Hai 01/12/2025 07:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thomas Muller đã lên tiếng trước cuộc đối đầu lịch sử với kình địch Lionel Messi tại trận chung kết MLS Cup, khi Vancouver Whitecaps sẽ chạm trán Inter Miami vào ngày 6/12 tới.

Thomas Muller chờ tái đấu Messi ở chung kết MLS

Inter Miami đã chính thức trở thành nhà vô địch khu vực Đông MLS 2025 sau chiến thắng 5-1 trước New York City FC tại Chase Stadium. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps cũng loại San Diego 3-1 để giành quyền vào trận chung kết MLS Cup sau khi lên ngôi ở khu vực Tây.

Điều khiến NHM càng háo hức hơn là màn tái ngộ giữa Lionel Messi và Thomas Muller. Chân sút người Đức từng nhiều lần đối đầu Messi trong các trận đấu quan trọng ở World Cup và Champions League với PSG và Barcelona: thắng 7, thua 3, trong đó có chiến thắng 8-2 của Bayern trước Barcelona và trận chung kết World Cup 2014 tại Maracanã (thắng 1-0 sau hiệp phụ).

Thomas Muller
Thomas Muller háo hức trước thềm chạm trán với Messi

Trước trận chung kết MLS Cup, Muller nhấn mạnh thực tế: "Đây không phải là Messi đấu Thomas Muller, mà là Miami đấu Whitecaps. Có thể họ dựa nhiều vào Messi hơn chúng tôi dựa vào tôi, vì chúng tôi là một tập thể rất tốt… Bạn hiểu ý tôi chứ?"

Ngôi sao người Đức cũng thừa nhận thích xem Messi thi đấu và khen Inter Miami là một đội bóng “mạnh” sau chiến thắng trước NYC: "Đây là trận chung kết mà tôi mong muốn. Điều quan trọng không chỉ là được đối đầu với cầu thủ vĩ đại nhất mà còn là cơ hội để nhiều người trên thế giới theo dõi chúng tôi."

Muller gia nhập MLS từ tháng 8 năm nay với mục tiêu dẫn dắt Vancouver lên đỉnh, trong khi Inter Miami lần đầu góp mặt ở chung kết MLS Cup. Cuộc chạm trán này sẽ diễn ra lúc 6/12 tại Chase Stadium, hứa hẹn một cuộc so tài hấp dẫn và quyết liệt.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Mourinho ôm vội cậu bé nhặt bóng khi thủ môn Benfica ghi bàn thắng điên rồ

Mourinho ôm vội cậu bé nhặt bóng khi thủ môn Benfica ghi bàn thắng điên rồ

Mourinho ôm vội cậu bé nhặt bóng khi thủ môn Benfica ghi bàn thắng điên rồ

Khoảnh khắc Jose Mourinho lao tới ôm chầm lấy cậu bé nhặt bóng bên đường biên, cùng nhau vung tay ăn mừng cuồng nhiệt về phía khán đài, đã trở thành hình ảnh biểu tượng của một đêm Champions League không tưởng tại sân của Benfica.

Khoảnh khắc của thủ môn Anatoliy Trubin: Đó là bàn thắng đưa Benfica từ cõi chết trở về!

Khoảnh khắc của thủ môn Anatoliy Trubin: Đó là bàn thắng đưa Benfica từ cõi chết trở về!

Khoảnh khắc của thủ môn Anatoliy Trubin: Đó là bàn thắng đưa Benfica từ cõi chết trở về!

Phút 96 của lượt trận cuối vòng bảng Champions League gặp Real Madrid, Benfica đang dẫn 3-2. Nhưng trên bảng xếp hạng, họ chỉ đứng thứ 25, trong khi vị trí thứ 24 mới đủ điều kiện vào vòng play off. Trớ trêu ở chỗ Benfica có cùng hiệu số với Marseille, nhưng bị loại vì ghi ít bàn hơn. Muốn đi tiếp, họ cần thêm một bàn thắng nữa.

Xem thêm
top-arrow
X