Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Terry Cooke - Kẻ mang số phận hẩm hiu trong thế hệ vàng 1992 của Man Utd

Thứ Tư 10/07/2013 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong bức ảnh nổi tiếng chụp 7 cầu thủ thuộc thế hệ vàng của Man Utd, Cooke đứng cuối cùng và sự nghiệp của anh cũng vĩnh viễn không bao giờ vượt lên trên những người đồng đội ấy. Tỳ cánh tay lên vai Paul Scholes, Cooke nhoẻn miệng cười tươi. Trước mắt chàng tiền vệ trẻ lúc đó là một tương lai màu hồng.

Cooke là một trong 7 cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd, bên cạnh Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary và Phil Neville, Scholes. Tuy nhiên, vị trí anh đứng trong một bức hình nổi tiếng chụp năm 1992, như một sự nghiệt ngã vận vào cuộc đời anh sau này.

Trong khi các chiến hữu giành hết chức vô địch này đến danh hiệu khác ở Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League... tài năng chạy cánh phải người Anh chỉ 4 lần được khoác áo Man Utd trước khi bắt đầu cuộc hành trình lang bạt.

Cooke là người đứng cuối cùng trong bức ảnh nổi tiếng này.
Cooke là người đứng cuối cùng trong bức ảnh nổi tiếng này.

Bây giờ, Cooke không còn thi đấu nữa sau khi bị CLB Galaba của Azerbaijan cắt hợp đồng năm 2011 vì một chấn thương dai dẳng - thứ không bao giờ thiếu trong sự nghiệp của anh.  "Terry không phát triển được sự nghiệp ở Man Utd, nhưng đối với chúng tôi, cậu ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời khi nó đưa cậu ấy đến khắp nơi trên thế giới và cậu ấy đã làm tốt trong khả năng của mình", một người bạn thân của Cooke nhận xét. "Đó là một chàng trai đáng yêu và trầm tính. Bất cứ ai biết Cooke cũng đều cảm thấy tự hào về cậu ấy".

Sau thời tuổi trẻ được kỳ vọng, năm 1995 Cooke cũng được ra mắt đội một của Man Utd. Trong trận đầu tiên gặp Bolton Wanderers, tài năng sinh năm 1976 có một đường chuyền cho Giggs ghi bàn. Cũng năm đó anh ghi một bàn trong lượt về gặp York City ở League Cup, và được bình chọn là cầu thủ trẻ hay nhất năm của CLB.

Nhưng khi tên tuổi bắt đầu được nhắc đến nhiều thì những chấn thương từ đâu kéo đến, dày vò. HLV Alex Ferguson sau đó chuyển sang sử dụng David Beckham nhiều hơn, đẩy cuộc đời Cooke sang một hướng khác. Anh bị đem cho mượn ở Sunderland và Birmingham City - nơi anh sinh ra, và sau đó là Wrexham. Vài tháng trước khi Man Utd giành cú ăn ba lịch sử, Cooke ký hợp đồng chính thức với.... Man City - lúc đó chỉ thi đấu ở hạng Hai, sau một thời gian được cho mượn ở đây.

Góp công đưa Man City lên hạng Nhất, nhưng Cooke dần dần mất chỗ đứng và rồi lại bị đem cho mượn ở Wigan Athletic, Sheffield Wednesday và Grimsby Town. "Dòng đời xô đẩy" Cooke sang Mỹ thi đấu cho Colorado Rapids. Đây có lẽ là nơi đem lại cho anh cảm giác bình yên nhất với hơn 100 trận đấu trong 4 năm từ 2005 đến 2009.

"Chuyển sang Mỹ là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Ở đây mọi người đều lạc quan. Còn tại Anh, tôi cứ có cảm giác như tất cả đều đang chờ đợi để đến lượt được đấm gục mình", Cooke nói. Cũng chính nước Mỹ đã cho anh một lần được "qua mặt" Beckham - người cạnh tranh vị trí với mình năm xưa ở Man Utd. Đó là trận đấu mở màn mùa giải 2008 MLS, đội bóng mà Cooke là đội trưởng giành chiến thắng đậm 4-0 trước LA Galaxy của Beckham. Hôm đó Cooke được bình chọn là cầu thủ hay nhất khi ghi một bàn và kiến tạo hai lần.

Sau khi chia tay Colorado, anh phiêu dạt sang Australia thi đấu cho North Queensland Fury trước khi kết thúc sự nghiệp với Gabala. Mỗi nơi đó anh đều chỉ trụ lại một mùa giải.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X