Thứ Tư, 01/05/2024Mới nhất
Zalo

Tấm thẻ đỏ "củ chuối" bậc nhất làng bóng đá

Chủ Nhật 10/04/2011 16:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Luật bóng đá đã quy định nếu một cầu thủ ăn mừng bàn thắng bằng cách cởi bỏ áo đấu thì sẽ phải nhận tấm thẻ vàng. Theo quan điểm của FIFA thì đây là cách hành xử có văn hoá và thể hiện sự tôn trọng với người xem bởi phô bày cơ thể (ngay cả khi có tấm áo lót trong) giữa chốn "công cộng" xem ra cũng là hành động đáng "lên án". Thế nhưng, trên đời làm gì có bộ luật nào bao quát hết mọi tình huống xảy ra nên mới nảy sinh không ít trường hợp trái khoáy như tình huống dưới đây.

Eric Hassli, anh chàng cầu thủ thuộc đội Vancouver Whitecaps (Canada) vừa được cho phép tham dự giải MLS (Nhà nghề Mỹ) đã chuẩn bị rất kỹ càng cho màn ăn mừng bàn thắng theo phong cách "cởi áo" một cách không giống ai: khoác hẳn lên người hai chiếc áo đấu y hệt nhau với suy nghĩ cực kỳ vô tư rằng: nếu anh có lột bỏ áo thì bên trong vẫn còn một cái dự phòng và thực tế, anh đâu có "khoe" cái gì nên trọng tài không thể đưa ra quyết định phạt thẻ. Song "ông vua sân cỏ" điều khiển trận đấu lại không cùng chung quan điểm "trẻ con" đến vậy và thực hiện cực đúng luật: cứ cởi áo là ăn thẻ. Đáng nói hơn cả, đó lại là tấm thẻ vàng thứ 2 của Eric Hassli trong trận đấu và anh buộc phải rời khỏi sân.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X