Zalo

Tác phẩm đẹp đến ngỡ ngàng ở một trận đấu vô cùng ý nghĩa

Thứ Ba 05/07/2011 15:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Palestine vẫn đang là một quốc gia bị chiếm đóng còn Afghanistan chính là thánh địa của chủ nghĩa khủng bố và bao năm qua rơi vào cảnh loạn lạc vì nội chiến liên miên. Ở hai quốc gia này thì tiếng súng, những vụ xung đột vũ trang xảy ra hàng ngày. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh thì bóng đá luôn có "đất sống" mãnh liệt, thậm chí môn Thể thao vua còn được coi là liều thuốc hữu hiệu để hoà giải dân tộc, xoa dịu nỗi đau. Palestine và Afghanistan vẫn cố gắng xây dựng giải VĐQG và cả ĐTQG tranh tài ở các giải đấu.

Thật thú vị khi lá thăm may rủi đã đẩy họ vào cuộc chạm trán "đặc biệt" tại vòng loại thứ nhất World Cup 2014 khu vực châu Á. Tại trận lượt về trên đất Palestine (lần đầu tiên trong lịch sử, có một trận đấu của World Cup được tổ chức trên lãnh thổ bị chiếm đóng), tiền vệ Husam Wadi của đội chủ nhà đã làm nên một siêu phẩm từ cự ly trên 40m.Chung cuộc, Palestine giành chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng loại thứ 2 (gặp Thái Lan).

 

Thiên Bình (Theo 101GG/Bongdaplus)

ALBUM các ca  khúc nhạc ÂU MỸ hay nhất, được tuyển chọn trên các bảng xếp hạng, cập nhật hàng tuần...
Soạn tin:
NHAC  AUMY gửi 6589
Xem thêm tại Sieucuoi.Vn

Có thể bạn quan tâm

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

Không phải mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ tiếng kèn hiệu. Một số bắt đầu bằng cái nín thở ngắm bắn. U22 Việt Nam đã đang bị chỉ trích vì chật vật trước đối thủ dưới cơ, nhưng vẫn có khả năng đó là sự kìm nén, là động tác giả chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Chiếc cung tên đã được giương ra trong âm thầm chịu đựng, còn đích ngắm là đối thủ chúng ta muốn thắng nhất lúc này: U22 Malaysia.

Xem thêm
top-arrow
X