Thứ Năm, 05/02/2026
Zalo

"Super" Mario Balotelli diễn trò "ăn cắp" găng tay của người đồng đội Aguero

Thứ Tư 14/12/2011 10:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Balotelli thực sự là một cầu thủ vô cùng thú vị của Man City nói riêng và Premier League nói chung. Ngoài tài năng ghi bàn đã được kiểm chứng thì chân sút trẻ người Italia gốc Ghana rất thích thể hiện cái tính cách "khác người" ở trên sân. Dạo gần đây, mỗi khi lập công, Balotelli đều tỏ rõ sự "tinh tướng" mà đã được minh hoạ một cách sống động qua nét biểu cảm trên khuôn mặt, hành vi khoanh tay trước ngực cho đến việc giơ áo đấu để lộ dòng chữ bên trong áo lót: "Why always me? (Tại sao luôn là tôi)". Đó chỉ là một trong số những dẫn chứng tiêu biểu cho sự "cổ quái" và "khó lường" của Balotelli.

Hôm vừa rồi, khi trận đấu Chelsea - Man City sắp diễn ra, Balotelli đã lanh lẹ chạy đến chỗ Sergio Aguero (lúc này đang mải buộc giày nên không để ý) và thó ngay đôi găng tay thuộc sở hữu của tiền đạo người Argentina rồi thản nhiên sử dụng như đúng rồi. Dường như pha "ăn cắp" trắng trợn này đã mang đến may mắn cho Balotelli bởi anh đã sớm đưa Man City vượt lên dẫn trước. Chỉ có điều, Man xanh đã không thể bảo vệ được thành quả và để Chelsea lội ngược dòng, thắng lại 2-1. Không rõ thời gian tới, Balotelli sẽ còn "cống hiến" những tình huống đặc sắc nào nữa.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình (Theo Daily Mail/VTC)

Có thể bạn quan tâm

Chúng ta có thể kỳ vọng gì ở Ronaldo tuổi 41?

Chúng ta có thể kỳ vọng gì ở Ronaldo tuổi 41?

Chúng ta có thể kỳ vọng gì ở Ronaldo tuổi 41?

Ở tuổi ngoài 40, chuyện Ronaldo suy giảm về chuyên môn là điều không thể chối cãi và cũng không cần phải né tránh. Ronaldo của hiện tại không còn lao đi như một mũi tên, không còn đủ sức pressing cả trận, không còn phủ bóng lên mọi điểm nóng như thời anh vừa chạm bóng đã khiến cả hàng thủ rối loạn.

Xem thêm
top-arrow
X