Thứ Hai, 07/10/2024Mới nhất
Zalo

Sự kiện "độc nhất vô nhị": Mang ... quan tài người chết vào sân

Thứ Năm 31/03/2011 16:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đúng là, với nhiều người, bóng đá luôn là tình yêu bất diệt, ngay cả khi đã không còn ... tồn tại trên cõi đời này. Vì thế, mới xảy ra một câu chuyện hết sức lạ lùng liên quan đến môn Thể thao Vua tại quốc gia bên vùng Nam Mỹ, Colombia. Ở trận đấu giữa Cucuta và Envigado, nhóm CĐV nổi tiếng của đội chủ nhà mang cái tên Barra del Indo đã đưa hẳn vào khán đài linh cữu một thành viên của họ, Christopher Jacome, chàng thanh niên mới 17 tuổi bị bắn chết khi đang chơi bóng trên đường phố (Colombia là đất nước sặc mùi bạo lực và các vụ giết người xảy ra như cơm bữa). Những người cầm đầu Barra del Indo đã giải thích rằng họ muốn Jacome được tận hưởng nốt bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá trước khi bị chôn xuống đất vĩnh viễn. Đó cũng là sự tôn vinh cần thiết dành cho một CĐV chân chính. Có lẽ, cũng chính vì nghĩa cử đầy tính nhân văn này mà ban quản lý sân đã không tiến hành can thiệp.

 

  • Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X