Thứ Hai, 07/10/2024Mới nhất
Zalo

Sir Alex: "Có Rooney, cần gì phải lo về Champions League"

Thứ Hai 11/04/2011 07:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Ngay sau chiến thắng 2-0 trước Fulham và xây chắc ngôi đầu Premier League, Manchester United tức tốc bắt tay vào chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về gặp Chelsea ở Champions League. Với Sir Alex, sự hiện diện của Rooney ở trên sân cùng với khát khao cống hiến cháy bỏng chính là sự khác biệt lớn giữa hai đội.

Tại trận lượt đi, MU đã giành lợi thế to lớn với bàn duy nhất của Wayne Rooney ngay trên sào huyệt Stamford Bridge của đối thủ. Tuy nhiên, nếu bảo Chelsea không đủ sức lật ngược thế cờ trong chuyến làm khách ở Old Trafford thì nghe chừng quá coi thường "gã nhà giàu" thành London. The Blues có một HLV cực kỳ giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu và đội ngũ bản lĩnh đầy mình, lại đang khao khát chinh phục đỉnh cao ở châu Âu. Thêm vào đó, Champions League cũng đang là cứu cánh cuối cùng cho một mùa giải thất bại. Chủ tịch Abramovich đã lấp lửng ý định thải hồi Carletto nếu không thể đưa đội bóng vào bán kết. Ngoài ra, sẽ có không ít cầu thủ khác sẽ phải ra đi vào mùa hè trong cuộc cải tổ trên diện rộng. Vì thế, sự đáng gờm của Chelsea đang tăng lên hơn bao giờ hết.

Có Rooney, MU cần gì phải lo về tấm vé vào bán kết?

Tuy nhiên, MU cũng có nhiều cơ sở để tin rằng, họ sẽ không bao giờ để bất ngờ xảy ra trên sân nhà. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất là việc ngôi sao lớn nhất đội Wayne Rooney sẽ hoàn toàn sung sức cho trận lượt về bơi đơn giản, anh được nghỉ ngơi một cách "cưỡng bức" ở Premier League dịp cuối tuần qua do đang phải thụ án treo giò 2 trận của FA sau hành vi "chửi thề" tại trận đấu gặp West Ham. Tạm thời chưa vội nghĩ đến chuyện MU sẽ thi đấu ra sao ở trận bán kết cúp FA sắp tới gặp Man City trong tình cảnh thiếu Rooney, Sir Alex cho rằng cậu học trò của ông đang rất nóng lòng thể hiện mình trước Chelsea: "Sau trận đấu với West Ham, vợ tôi đã cảnh báo rằng kiểu gì Rooney cũng bị phạt còn tôi thì khăng khăng nói không với suy nghĩ rằng làm gì có ai lại đi phạt vì ăn mừng. Đáng tiếc, vợ tôi đã đúng. Song sự trừng phạt của FA lại vô tình tạo ra động lực cho Rooney. Giờ đây, trong tay tôi là một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm và chỉ chờ khai hoả. Không ai dám khẳng định điều gì sẽ xảy ra nhưng hãy tin Rooney sẽ khiến Chelsea phải choáng váng. Bên cạnh R10, thì Rio Ferdinand cũng đang rất nóng lòng được ra sân. Cậu ấy đã bảo tôi không còn gặp vấn đề nào về thể lực và khi Rio đã muốn như vậy, tôi đâu thể từ chối".

Theo chiến lược gia người Scotland, MU sẽ vào trận với mục tiêu giành chiến thắng chứ không phải chăm chăm bảo vệ lợi thế đã tạo ra ở lượt đi: "Tôi đã bảo các học trò cần bỏ ra ngay khỏi đầu những ý nghĩ như kiểu chúng ta đã đi tiếp hay cần phải chơi thận trọng, an toàn để giữ vững khoảng cách dẫn 1 bàn. Cách dễ dàng nhất để vào bán kết là phải giành chiến thắng và không cần quan tâm đến các thứ khác. MU sẽ không bao giờ rơi vào cảnh hoảng sợ nếu chẳng may bị Chelsea chọc thủng lưới vì chúng tôi sẽ chỉ quyết tâm đánh bại đối thủ theo cùng một phong cách và tinh thần như đã thể hiện vào tối thứ 3 tuần trước. Đó là phương tiện duy nhất để thành công. Tôi nghĩ họ cũng sẽ áp dụng đấu pháp thường thấy: khởi động chậm, cố gắng kiểm soát bóng và chờ đợi chúng tôi mắc sai lầm".

Xem ra, MU đã "bài binh bố trận" xong xuôi cho cuộc xâm lấn của binh đoàn thiện chiến đến từ London nhưng liệu nó có đứng vững được hay không thì "hạ hồi phân giải".

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Francisco “Chico” Conceicao: Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Francisco “Chico” Conceicao: Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Francisco “Chico” Conceicao: Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Trận đá chính đầu tiên cho Juventus của Francisco “Chico” Conceicao kết thúc bằng việc anh phải nhận thẻ đỏ và Bianconeri bất ngờ bị Cagliari cầm hòa 1-1, trong khuôn khổ vòng 7 Serie A 2024/25. Đội bóng thành Turin vẫn chưa nếm mùi thất bại, song lại hòa đến 4 trận, và hiện kém 3 điểm so với đội đầu bảng Napoli.

Xem thêm
top-arrow
X