Thứ Sáu, 25/09/2026
Zalo

Ronaldinho: Muốn đẹp trai, hãy chi 5 tỷ!

Thứ Ba 17/09/2013 11:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Nhìn vào gương bây giờ tôi thấy tự tin hơn rất nhiều” - Ronaldinho cười tươi mà không cần phải lấy tay che như những lần phỏng vấn với báo giới trước đây.

1. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, rộ thông tin Ronaldinho đi chỉnh răng, chữa “vẩu” nhưng cho tới tận hôm 15/9, ngôi sao người Brazil mới chịu xác nhận và chia sẻ rõ hơn về quyết định gây bất ngờ của mình.

 

Gặp Ronaldinho ở đại bản doanh của Atletico Mineiro, anh ra tận hành lang đón phóng viên với nụ cười thường trực. Khi được hỏi về diện mạo mới, Ronaldinho đáp: “Tôi thoải mái và vui lắm”.

Quá trình tút tát để đẹp trai của Ronaldinho không đơn giản là mất 1 giờ đồng hồ như báo chí trước đó đưa tin mà mất cả tháng. Mỗi ngày, trước khi đến sân tập, Ronaldinho đều ghé qua trung tâm nha khoa nổi tiếng ở thành phố Belo Horizonte do nha sĩ David Leonardo điều hành, để cậy nhờ việc sửa sang hàm răng.

Số lần ghé trung tâm thì nhiều nhưng quá trình chia thành 2 mục chính. Đầu tiên là phẫu thuật để thiết kế lại nướu trên của miệng bởi nó là nguyên nhân khiến Ronaldinho để lộ quá nhiều răng. Tiếp đó, 10 chiếc răng bị nhô ra ngoài được tỉa tót cho ngay ngắn và bao sứ cho đẹp hoàn mỹ. Nói thì đơn giản nhưng để tiến hành những bước này, Ronaldinho phải đeo niềng để định dáng lại bộ răng trước khi lên bàn phẫu thuật.

2. Ronaldinho không phủ nhận việc chữa răng là để có diện mạo “dễ nhìn” hơn, với mong muốn cuốn hút các người đẹp. Nhưng với anh chàng này, quan trọng hơn là sự an toàn đối với bản thân mình trong những lần tranh chấp bóng.

Ronaldinho thừa nhận khi về chơi bóng ở quê nhà, anh luôn cảm thấy nguy hiểm mỗi lần va chạm với hậu vệ đối phương và chữa răng là biện pháp để ngăn ngừa những hậu quả khó lường.

Để hiện thực hóa giấc mơ của mình, Ronaldinho đã phải chi ra 150.000 bảng Anh (hơn 5 tỷ đồng) cho trung tâm nha khoa. Dù phải bỏ số tiền không nhỏ nhưng nhìn vào gương khi đã hoàn thành quá trình, Ronaldinho rất hài lòng. “Cảm giác trong miệng của tôi bây giờ rất khác. Ngay cả việc phát âm thấy cũng lạ hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là nhìn vào gương và thấy mình rất ổn” - Ronaldinho chia sẻ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hiện thực tàn khốc của bóng đá Hà Lan: Khi hàng công không còn là niềm tự hào

Hiện thực tàn khốc của bóng đá Hà Lan: Khi hàng công không còn là niềm tự hào

Hiện thực tàn khốc của bóng đá Hà Lan: Khi hàng công không còn là niềm tự hào

Trong lịch sử bóng đá Hà Lan, điều người ta dễ dàng nhận thấy nhất chính là sức mạnh khủng khiếp trên hàng tấn công, nơi từng quy tụ những ngôi sao mang đẳng cấp thế giới. Từ Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy cho đến Arjen Robben, Dirk Kuyt, Klaas-Jan Huntelaar và Robin van Persie, đã có thời điểm các đời HLV trưởng phải đau đầu trong việc sắp xếp đội hình để tận dụng tối đa nguồn nhân sự chất lượng mà mình sở hữu.

Xem thêm
top-arrow
X