Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

Phiên bản mới và đầy "hấp dẫn" của cú "thiết đầu công" trứ danh mang thương hiệu Zidane

Thứ Ba 17/05/2011 17:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đến giờ, hẳn nhiều khán giả chưa thể nào quên tình huống Zidane húc đầu vào ngực Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006. Kể từ đó, thỉnh thoảng Zidane lại "bất đắc dĩ" được kết nạp thêm được đệ tử trong môn "thiết đầu công" gia truyền mà mới nhất là anh chàng thủ môn mang cái tên Jesus Corona hiện đang thi đấu ở Mexico. Trong một trận đấu, Corona đã xài ngón đòn này với trợ lý HLV của đôi phương. Xét về độ ác liệt và mạnh tay thì chắc chắn "trò" Jesus Corona ăn đứt "thầy" Zidane.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

Thiên Bình (Theo 101GG/BĐVN)

Có thể bạn quan tâm

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X