Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Pha lập công được thực hiện theo phong cách ... ăn cướp

Thứ Năm 07/10/2010 18:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong bóng đá, tuy không được thừa nhận một cách rộng rãi nhưng sự tinh ranh xem ra cũng là tố chất cần có của cầu thủ. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ bàn thắng đáng hổ thẹn của Liverpool trong trận hoà Sunderland (một hậu vệ Sunderland rõ ràng có ý nhường lại cho thủ môn đội nhà thực hiện cú đá phạt và Torres lao xuống lấy bóng rồi chuyền cho Kuyt ghi bàn). Dù có chửi Torres như thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải khâm phục sự ranh ma quỷ quyệt của El Nino khi đã tận dụng quá tốt lỗ hổng của luật bóng đá (bóng cứ di chuyển trên sân, bất kể vì lý do gì, đồng nghĩa trận đấu đang diễn ra). Mới đây, một đội bóng thuộc hạng dưới của Đức, Astoria Walldorf cũng có được bàn thắng nhờ sự tinh ranh của chàng tiền đạo Julian Jaizay

Tuy nhiên, pha lập công này không hề bị "mang tiếng" như bàn thắng của Liverpool bởi nó hoàn toàn "hợp lý, hợp tình". Người đáng trách nhất là thủ thành đối phương khi quá chủ quan, đặt bóng xuống mà không quan sát. Điều tuyệt vời hơn, đây là bàn gỡ hoà 3-3 đúng vào những phút bù giờ, giúp Walldorf giật lại 1 điểm.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.



Nhìn lại quá khứ, vào năm 1997, cựu tiền đạo Dion Dublin lúc đó đang khoác áo Coventry City đã có một "tác phẩm" tương tự
 vào lưới Newcastle

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X