Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Pha đá phạt 11m theo kiểu "xúc thìa"

Thứ Tư 19/01/2011 20:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Giờ đây, sút phạt đền theo phong cách Panenka (tên dân gian theo tiếng Việt Nam là "xúc thìa") không còn quá hiếm gặp trong làng bóng. Giới cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới, đủ mọi trình độ, đẳng cấp, danh tiếng đều hoàn toàn có thể thực hiện thành công kỹ năng đá 11m cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng đòi hỏi lòng dũng cảm và sự liều lĩnh.

Xin nhắc lại một chút khái niệm: Thế nào là một cú "xúc thìa".Từ điển bóng đá đã mô tả kỹ năng này như sau: cầu thủ sẽ dùng mũi chân xục hoặc chặt vào bóng, khiến trái bóng bay là là trên không trước khi nằm gọn trong lưới (có một vài trường hợp đặc biệt hơn khi bóng đi sát mặt đất nhưng vẫn có thể đi vào lưới). Để thực hiện thành công, cầu thủ cần phải có một tâm lý cực kỳ vững vàng, tự tin cao độ vào khả năng của bản thân và phải có động tác đánh lừa được thủ thành đối phương nhờ vào ánh mắt hay các bước chạy đà, bằng không nếu bị "tóm vở" thì chắc chắn sẽ phải khóc ròng bởi ngay cả một thủ môn nghiệp dư cũng có thể cản phá một cú đá "nhẹ hều" như vậy. "Ông tổ" của cách thức sút 11m này là cựu danh thủ người Tiệp Khắc cũ (nay tách thành CH Séc và Slovakia), Antonin Panenka trong một trận đấu tại Euro 1976. Sau đó hàng loạt cầu thủ đã bắt chước và tái diễn thành công, khiến những cú đá phạt đền tưởng như vô cùng nhàm chán đã trở nên hấp dẫn với nhiều người. Mới đây, tại giải VĐQG Hy Lạp, cầu thủ người Algeria đang khoác áo Kavala đã trở thành cái tên mới nhất gia nhập bản danh sách "hậu duệ của Panenka) bằng môt cú "xúc thìa" hoàn hảo hết chỗ nói.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X