(Bongda24h) - Chuyện các cầu thủ "liều mình cứu Chúa" khi dùng tay cản bóng trên vạch vôi đội nhà không quá hiếm. Tuy nhiên, khôn ngoan và lọc lõi như anh chàng dưới đây thì chắc chắn khó tìm ra trường hợp thứ hai. Sau khi cố tình giang tay ra chặn bóng cứu một bàn thua trông thấy, anh ta (vốn chỉ là một cầu thủ nghiệp dư đang thi đấu ở giải đấu hạng thấp nhất tại xứ sở sương mù) đã lập tức giơ hai tay lên đầu như thể muốn chứng minh, mình hoàn toàn "trong sáng". Kết cục, đội ngũ trọng tài đã bị đánh lừa và không đưa ra bất cứ hình thức trừng phạt nào trong sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của toàn thể đội bóng "nạn nhân". Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.
Bảo Phương