![]() |
Đeo khăn keffiyeh Palestine màu đen trắng, Guardiola bày tỏ sự ủng hộ với những đứa trẻ đã mất cha mẹ trong cuộc chiến ở Gaza.
“Trong hai năm qua, mỗi lần tôi thấy hình ảnh một đứa trẻ xuất hiện trên mạng xã hội hay trên truyền hình, tự quay lại cảnh em ấy kêu lên ‘mẹ tôi đâu?’ giữa khung cảnh tan hoang, trong khi em vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cứ nghĩ mãi,” ông nói trên sân khấu.
“Và tôi luôn tự hỏi: rốt cuộc các em đang nghĩ gì? Và tôi có cảm giác chúng ta đã để các em một mình, đã bỏ quên các em.”
Ông nói thêm: “Những người có quyền lực thật sự rất hèn, vì họ đẩy những người vô tội vào tước đoạt quyền sống của nhau… còn họ thì ở nhà, ấm khi trời lạnh và mát khi trời nóng.
“Tất cả điều này chỉ là chuyện của tình người thôi,” ông nói, trong tiếng vỗ tay đứng sau bài phát biểu kéo dài ba phút. “Và đó lại chính là điều đang thiếu vắng ở Palestine.”
Guardiola không xa lạ với việc bày tỏ quan điểm về các vấn đề xã hội. Trước đây, ông từng công khai ủng hộ phong trào đòi quyền tự quyết của Catalonia. Năm 2018, Liên đoàn Bóng đá Anh phạt ông 20.000 bảng vì ông đeo dải ruy băng vàng để thể hiện sự ủng hộ với một số lãnh đạo của phong trào này đang bị giam giữ.
Việc HLV Man City xuất hiện ở Barcelona cũng diễn ra trong bối cảnh phía Israel phát tín hiệu sẵn sàng ghi nhận con số thương vong có thể đã lên tới khoảng 70.000 người liên quan tới chuyện ở Gaza.
(Theo Telegraph)
Trên đường Pitch

