Thứ Năm, 21/05/2026
Zalo

Nhầm lẫn hy hữu, Valencia vẫn suýt chút nữa đi vào lịch sử Champions League

Thứ Năm 24/11/2011 14:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tại lượt thứ 5 vòng bảng Champions League, Valencia chứ không phải Barcelona, Real Madrid hay bất cứ ông lớn nào khác mới là đội để lại ấn tượng mạnh nhất bằng màn huỷ diệt Genk tới 7-0. Nhưng ít ai biết được rằng, ngay từ đầu trận, họ đã vô tình mắc phải sai sót trong quá trình đăng ký, dẫn đến việc đội hình xuất phát không được như ý muốn, ấy vậy mà vẫn có được chiến thắng siêu ấn tượng, suýt soát kỷ lục về "thắng lợi đậm nhất trong lịch sử Champions League" do Liverpool nắm giữ.

Feghouli (áo trắng) tự dưng được vào sân

Chẳng là, thay vì đưa số 14, tiền vệ người Argentina, Pablo Piatti vào danh sách 11 cầu thủ ra sân ngay từ đầu thì chẳng hiểu sao, họ lại điền nhầm cầu thủ mang áo số 8 người Nigeria, Sofiane Feghouli. Đến khi nhận ra sai sót thì bản danh sách đã được đệ trình lên BTC trận đấu và không thể sửa chữa được nữa, trừ phi Valencia chấp nhận mất một lượt thay người. Điểm đáng nói hơn cả, Piatti được nhắm đến cho vai trò tiền vệ trái ở sơ đồ chiến thuật trong khi Feghouli chỉ chuyên đá cánh phải mà vị trí này đã xuất hiện một Pablo Hernandez tài năng.

Tuy nhiên, sau một hồi tính toán, HLV Unai Emery thấy chẳng việc gì phải vội vàng nên ông đã tiến hành điều chỉnh nhỏ: đẩy Feghouli sang cánh trái (thực ra, trong môn thể thao Vua, việc một cầu thủ thi đấu trái sở trường không có gì ngạc nhiên). Thực tế, lối chơi của bầy Dơi chẳng bị ảnh hưởng nhiều và cho đến lúc "diễn viên chính bất đắc dĩ" Feghouli rời khỏi sân nhường chỗ cho "diễn viên hụt" Piatti thì Valencia đã dẫn 4-0 và tỷ số cuối cùng của trận đấu là 7-0, trong đó tiền đạo Roberto Soldado (trưởng thành từ Real Madrid) lập được một hattrick.

Chiến thắng này đã giúp Valencia lập nên một vài cột mốc:

- Đây là thắng lợi đâm nhất của CLB tại các cúp châu Âu và trong lịch sử Champions League, đây là chiến thắng có cách biệt lớn thứ 2, chỉ đứng sau trận thắng 8-0 của Liverpool trước Olympiakos ở mùa giải 2007-2008 và ngang bằng với thành tích của Arsenal (7-0 Slavia Prague, 2007-2008); Juventus (7-0, Olympiakos 2003-2004) và Marseille (7-0 Zilina, 2010-2011). Như vậy, nếu chỉ tính trong phạm vi La Liga thì Valencia đang là CLB thắng đậm nhất tại giải này

- Soldado đã lập nên cú hattrick trong thời gian ngắn nhất tại Champions League tính từ năm 2003 tới nay (trong 27 phút). Hiện tại kỷ lục của giải đấu thuộc về Mike Newell (Blackburn) với thành tích 3 bàn/9 phút ở mùa giải 1995-1996. Soldado cũng là cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên lập được hattrick tại một trận đấu của Champions League ngay trong trọn vẹn thời gian của hiệp 1. Ngoài ra, Soldado còn trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Valencia ở Champions League (11 bàn).

  • Bảo Phương (Theo Goals/Vietnamnet)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Fiorentina vs Atalanta 01h45 ngày 23/5 (Serie A 2025/26)

Nhận định Fiorentina vs Atalanta 01h45 ngày 23/5 (Serie A 2025/26)

Pro Nhận định Fiorentina vs Atalanta 01h45 ngày 23/5 (Serie A 2025/26)

Serie A 2025/26 sẽ khởi động vòng đấu cuối cùng bằng cuộc chạm trán giữa Fiorentina và Atalanta trên sân Artemio Franchi. Cả hai đội đều đã hoàn thành mục tiêu mùa giải, dù không hoàn toàn đúng với kỳ vọng đặt ra từ đầu mùa, và giờ đây họ bước vào trận đấu cuối chủ yếu vì danh dự cùng một vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, chu kỳ buông đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Những cơn ác mộng, "chu kỳ buông" đã chấm dứt - Premier league chào đón tân vương Arsenal

Là hơn hai thập kỷ với vô vàn những lần thất trận. Là hơn hai thập kỷ với những nỗi đau đã đi qua. Là cả thanh xuân của rất nhiều người từng chênh vênh với thứ cảm xúc phức tạp mà Arsenal đem lại. Nhưng đến ngày hôm nay, những ấm ức trong quá khứ sẽ được các Gooners trút bỏ hết. Chu kỳ buông kết thúc rồi! Giờ đây cả Premier League sẽ ngả mũ để chào đón tân vương mang tên Arsenal!

Xem thêm
top-arrow
X