Thứ Ba, 28/04/2026
Zalo

Người hùng Iniesta hoá ra là đồ "râu quặp"

Thứ Năm 15/07/2010 09:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2010 của Iniesta đã đưa anh và đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha trở thành tân vương của bóng đá thế giới.

Khổ thân Iniesta

Buồn thay, niềm vui của Iniesta chẳng kéo dài được bao lâu. Số là, cô vợ đáo để Karen đã phát khùng lên khi Iniesta quả quyết việc giành Cúp vàng là “thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời”. Giọng bức xúc, cô vợ Karen đã oang oang nói với bạn bè tại nhà riêng ở Torremolinos: “Không thể tin nổi anh ta lại nói như vậy. Lần đầu gặp tôi, anh ta nói đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Đến khi kết hôn, Iniesta cũng thốt lên, đây quả là thời điểm tuyệt vời.

Chẳng hiểu còn bao nhiêu thời khắc tuyệt vời với anh ta nữa”. Vốn sợ vợ một vành, Iniesta nói lấp liếm ngay với đại ý, muốn xin lỗi “tình yêu duy nhất” trong cuộc đời. Thêm vào đó, Iniesta chỉ buột miệng nói ra như vậy, chứ không hề có hàm ý gì cả. Hậu World Cup, nhà VĐTG Iniesta chưa chắc đã được yên thân với Karen. Dẫu sao đây cũng là bí mật thú vị về Iniesta. Về khoản làm mếch lòng vợ, Iniesta có thể chia sẻ với cựu chân sút người Anh, Alan Shearer. Cựu tuyển thủ Anh từng bị cô vợ tinh quái “hành hạ” đến khổ sở chỉ bởi lời phát biểu với đại ý, ghi được một bàn thắng còn tuyệt vời hơn cả “chuyện ấy”!?

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Vincent Kompany: Từ lựa chọn gây hoài nghi đến mảnh ghép hoàn hảo của Bayern Munich

Vincent Kompany: Từ lựa chọn gây hoài nghi đến mảnh ghép hoàn hảo của Bayern Munich

Vincent Kompany: Từ lựa chọn gây hoài nghi đến mảnh ghép hoàn hảo của Bayern Munich

Đó là giữa mùa hè tại Tegernsee năm 2025. Dưới ánh nắng Bavaria và bên làn nước phẳng lặng như gương, Vincent Kompany cùng Christoph Freund đã rời Munich đi về phía nam để bàn chuyện chuyển nhượng, đồng thời thưởng thức món bánh táo tự làm cùng Uli Hoeneß, chủ tịch danh dự của Bayern Munich.

Xem thêm
top-arrow
X