Chủ Nhật, 05/05/2024Mới nhất
Zalo

“Ngựa ô” APOEL Nicosia viết tiếp câu chuyện thần tiên tại Champions Leauge

Thứ Năm 08/03/2012 09:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thắng 1-0 sau 90 phút giúp APOEL cân bằng tỷ số 1-1 sau hai lượt trận với Lyon. Và trên chấm sút luân lưu đầy may rủi, “ngựa ô” của đảo Síp đã viết nên “câu chuyện thần tiên” khi giành chiến thắng 4-3 để lần đầu tiên có mặt tại tứ kết Champions League...

Chiến thắng của APOEL Nicosia quả là một kỳ tích, bởi không chỉ đây là lần đầu tiên đội bóng này được góp mặt tại tứ kết, mà họ còn là đội bóng đầu tiên của đảo Síp đặt chân vào vòng 8 đội tại sân chơi số 1 cấp CLB tại lục địa già. Một thành tích thật đáng nể phục khi APOEL còn là cái tên quá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá khắp thế giới.

Với những gì đã và đang làm được, APOEL xứng đáng với danh hiệu “ngựa ô” của Champions League năm nay. Rất lâu rồi mới xuất hiện một đội bóng thuộc dạng “ngựa ô” phiêu lưu tại sân chơi này, có lẽ lần gần nhất một CLB nhỏ tiến xa tại CLB là ở mùa giải 1998/1999, khi Dynamo Kiev lọt tới vòng bán kết (chỉ chịu thua Bayern Munich với tổng tỷ số là 4-3). Và đó là điều thú vị cho giải đấu năm nay.

APOEL đang viết nên một trang mới trong lịch sử đội bóng này

Để thua Lyon 0-1 trên đất Pháp được coi là một thành công đối với APOEL bởi trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều, đội bóng đến từ đảo Síp chỉ để thua bằng tỷ số tối thiểu. Dẫu vậy trước khi trận lượt về này diễn ra cũng không nhiều đánh giá nghiêng về đội bóng này ở khả năng có thể góp mặt tại vòng 8 đội.

Tuy nhiên APOEL đã làm được điều kỳ diệu đó, dù họ chỉ vượt qua Lyon nhờ những loạt sút luân lưu đầy may rủi. Nhưng trong bóng đá là vậy, may mắn là thứ không thể thiếu trong thành công của mỗi đội bóng. Dù vẫn biết là gặp may ở vòng đấu knock-out này, song điều đó không thể che mờ những nỗ lực vượt bậc mà đội bóng đến từ nền bóng đá thuộc hàng thấp nhất châu Âu này (Đảo Síp xếp hạng 47/53 trên BXH FiFa tại khu vực châu Âu).

Lợi thế sân nhà, giúp các cầu thủ APOEL nhập cuộc đầy hưng phấn, họ chủ động dâng cao đội hình tấn công đối phương. Sự phấn khích của khán giả nhà nhà cùng đối thủ khiến Lyon bắt nhịp trận đấu không tốt. Và rất nhanh chóng APOEL tận dụng được cơ hội đó với bàn thắng ngay ở phút thứ 7.

Từ nỗ lực đi bóng của tiền vệ Charalambides khi vượt qua hai cầu thủ đội khách và căng bóng cắt mặt khung thành. Manduca băng vào rất kịp thời để đệm bóng cận thành tung lưới đội khách, giúp APOEL vươn lên dẫn trước 1-0 . Và lúc này tỷ số sau hai lượt trận lúc này là 1-1.

Sự hưng phấn của APOEL duy trì được trong khoảng nửa đầu thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất. Đến khi Lyon dần bắt nhịp được với trận đấu thì đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ để lùi về phòng thủ bảo toàn tỷ số, khiến trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt.

Lyon không phải không có cơ hội để gỡ hòa nhưng các chân sút của đội bóng đến từ nước Pháp thi đấu khá vô duyên trong trận đấu này. Thậm chí, khi bước vào hiệp phụ thi đấu thứ 2, Lyon còn được chơi hơn người trong 5 phút cuối trận do Manduca, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Không biết tận dụng cơ hội ghi bàn, Lyon đành chấp nhận bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi với đội chủ nhà. Lyon là đội sút trước, Kallstrom Lisandro, Chiotis đều thực hiện 3 cú sút đầu tiên thành công. Bên phía đội chủ nhà Ailton, Morais, Alexandrou cũng làm được điều tương tự.

Bước ngoặt xảy ra ở loạt sút thứ 4 khi cú sút của Lacazette bị thủ thành Chiotis cản phá được. Trickovski giúp APOEL vươn lên dẫn trước 4-3. Ở lượt sút cuối cùng Bastos không thể chiến thắng được thủ thành của đội chủ nhà, điều đó đồng nghĩa với việc Lyon thua cuộc 3-4 và bị loại

Đội hình thi đấu
APOEL: Chiotis, Paulo Jorge, Oliveira, Poursaitides, Helder Sousa (Alexandrou , 84’), Boaventura, Charalambides (Marcinho , 77’), Manduca, Nuno Morais, Ailton, Solari (Trickovski , 74’)
Lyon: Lloris, Reveillere, Kone, Cris, Cissokho, Kallstrom, Gonalons, Briand (Lacazette 100’), Ederson (Gomis , 73’), Bastos, Lisandro.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X