Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Mourinho tức giận với Ibra, ám chỉ Pep là kẻ “ngu ngốc”

Thứ Bảy 25/07/2009 23:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Dù HLV Jose Mourinho không quá thất vọng khi BLĐ CLB Inter Milan chấp nhận bán tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cho Barcelona, nhưng cá nhân ông tỏ ra bực tức với thái độ của Ibra. Bên cạnh đó, vị chiến thuật gia người Bồ Đào Nha còn bóng gió chê bai Pep là HLV kém cỏi vì để Samuel Eto'o ra đi.

“Tôi đã hơi bực tức khi Ibrahimovic ra đi, bởi không một HLV nào có thể hài lòng khi phải chia tay với cậu ấy” Cựu HLV CLB Chelsea phát biểu trên tờ The Guardian trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, “Tuy nhiên, mọi nhà cầm quân đều hạnh phúc khi được sử dụng Samuel Eto'o.”

Ibrahimovic vốn được Mourinho hết mực cưng chiều

“Có thể nói Inter đã để mất một tiền đạo hàng đầu, nhưng cũng giành được một chân sút thực sự đẳng cấp. Nếu là một HLV, tôi muốn Ibrahimovic ở lại đây, còn nếu là một nhà quản lý, tôi có thể nói Inter đã có một thương vụ thành công. Tại sao ư? Vì nếu Ibra tương đương 50 triệu euro thì giá trị của Eto'o không thể là 49 triệu. Điều này có nghĩa, khi để tiền đạo người Thụy Điển chuyển đến Barca, Inter đã thu về được 100 triệu euro”.

Jose Mourinho tiếp tục phát biểu: “Chỉ có một HLV ngu ngốc mới không cảm thấy hạnh phúc khi có được Samuel Eto’o. Tôi hài lòng vì cậu ấy đã thuộc về Inter kể từ mùa bóng tới. Tôi đã từng nghĩ Ibrahimovic sẽ ở lại sân Meazza. Nếu một CLB nào muốn có cậu ấy thì tôi nghĩ đó sẽ lại Real Madrid, một đội bóng luôn sẵn sàng vung tiền tấn để mua cầu thủ. Nhưng ít ai ngờ Barca lại thay Real Madrid làm công việc đó. Theo tôi, giá trị của Eto’o không thua gì Ibra. Quả thực, Barca đã rất ngờ nghệch khi bỏ gần 100 triệu euro để có Zlatan”. Lời tuyên bố ngạo nghễ trên đây của Mou chắc hẳn sẽ động chạm đến Pep Guardiola và BLĐ Barcelona.

Để sở hữu Ibrahimovic, Barcelona đã phải dốc hầu bao 48 triệu euro kèm theo Eto’o và Hleb, tổng giá trị ước tính vào khoảng 100 triệu euro. Và Mourinho ám chỉ rằng quyết định đó của chủ tịch Laporta cùng cộng sự là ngu xuẩn nhất kể từ khi TTCN mở cửa. Theo đánh giá của Mourinho thì việc bạo chi mua sắm cầu thủ không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả và ông không có thói quen bỏ tiền tấn để mua những siêu sao cỡ Kaka, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic mà Real Madrid và Barcelona đã làm.

  • H.P (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X