Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Một siêu phẩm phải đứng cạnh một pha dứt điểm tệ hết chỗ nói

Thứ Năm 06/01/2011 15:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đúng là các cầu thủ (bất kể sao lớn, sao bé) đôi khi rất "khó hiểu". Họ dư sức ghi được những bàn thắng đẹp đến ngỡ ngàng nhưng cũng hoàn toàn có thể thản nhiên đá ra ngoài dù cách cầu môn có vài mét nhỏ nhoi. Trong một trận đấu thuộc giải hạng 3 Anh hôm vừa rồi giữa Bradford (có thời từng thi đấu ở giải Ngoại hạng) và Bury, tiền đạo Omar Daley đã khiến khán giả nhà phấn khích tột độ với cú ngả người bắt volley xuất sắc. Sau đó, đến lượt đồng đội của anh, tiền vệ David Syers cũng mang đến cho những xúc cảm khó tả cho CĐV dù theo chiều hướng ngược lại. Nhận bóng trong tư thế thoải mái không bị ai kèm, cách cột dọc bên trái khoảng 1m và khung thành cũng hoàn toản bỏ trống nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, Syers lại sút bóng thẳng vào tay thủ thành đối phương đang án ngữ gần ... cột dọc bên phải. Cũng may nhờ có siêu phẩm của Daley mà Bradford đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 1-0.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X