Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Milan thắng, Juventus lại hòa, khoảng cách giữa hai đội càng lớn

Thứ Hai 12/03/2012 08:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở loạt trận vòng 27 này, Milan đã dễ dàng hạ gục Lecce 2-0 ngay trên sân nhà, trong khi đó Juventus lại hòa không bàn thắng trên sân của Genoa. Với trận hòa thứ 4 liên tiếp của Juventus, khoảng cách giữa 2 đội nhất nhì giờ đã nâng lên thành 4 điểm.

Milan và Juventus tiếp tục thể hiện phong độ trái chiều, trong khi Milan dễ dàng có được chiến thắng ngay tại San Siro thì Juventus lại trải qua trận hòa thứ 4 liên tiếp trên sân của Genoa. Dù không thất bại, nhưng việc chẳng có được chiến thắng khiến Juventus dần để Milan bỏ xa. Giờ đây khoảng cách giữa hai đội đã được nâng lên thành 4 điểm, với khoảng cách an toàn đó, Milan có thể thoải mái hơn trong cuộc đua về đích thời gian tới.

Ibra đã chơi rất hay ở trận đấu này

Được thi đấu trên sân nhà Lecce, nhưng HLV Allegri vẫn tung ra đội hình mạnh nhất có thể với những Robinho, Ibrahimovic, Nocerino. Với một đội hình lắm “sao” như thế lại được thi đấu tại San Siro nên không không khó để Milan chiếm lĩnh được thế trận, lấn ép đối phương.

Và kết quả của lối chơi trên chân ấy nhanh chóng được Milan khẳng định qua pha phối hợp đầy ngẫu hứng ở ngay phút thứ 7 để đem về bàn thắng cho đội chủ nhà. Robinho chuyền bổng từ trung lộ cho Ibrahomovic đang đứng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Thụy Điển đỡ và đẩy bóng lại phía sau cho Nocerino đứng ngay đầu vòng cấm. Cựu tiền vệ Palermo ngay lập tức tung ra cú vuốt má đưa bóng vào góc trái cầu môn mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng mở tỷ số giúp lối chơi của Milan càng thêm thanh thoát, nếu may mắn hơn chút nữa, Milan đã không chỉ kết thúc hiệp đấu đầu tiên với chỉ 1 bàn thắng, khi hàng loạt cơ hội đã được tạo ra nhưng các cầu thủ chủ nhà không biết cách tận dụng. 15 phút nghỉ giải lao là “liều thuốc quý” cho Lecce, bởi nó giúp đội bóng này sốc lại đội hình.

Lecce bước vào hiệp thi đấu thứ 2 bằng quyết tâm rất cao, chính điều đó giúp họ có được thế trận từ ngay đầu hiệp cuối này, nhưng sự sắc nét là điều mà đội khách không có, nên dù dồn ép Milan song cũng không tạo được nhiều tình huống sóng gió trước cầu môn của Abbiati. Sự khác nhau giữa Milan và Lecce là “ các sao”, đến phút 65, Ibra bất ngờ tỏa sáng để giúp Milan dẫn trước 2-0.

Nhận đường chuyền nhả bóng bằng đầu lại của Robinho, tiền đạo người Thụy Điển băng lên rất nhanh tung cú sút căng từ ngay đầu vạch 16m50. Pha dứt điểm của Ibra đưa bóng đi sạt cột dọc bên phải, và lực sút khá mạnh nên dù thủ thành Benassi đã bay người nhưng trái bóng vẫn vọt qua để vào lưới.

Bàn thắng thứ 2 là đủ để đảm bảo cho Milan chiến thắng, cũng như đánh gục mọi sự cố gắng của đội khách. Cho dù những phút cuối trận Rossoneri có thêm vài tình huống nguy hiểm nữa để có thể ghi bàn và tạo ra chiến thắng đậm đà hơn, nhưng không thành công, tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu

Đội hình thi đấu
Milan:
Abbiati; Abate, Bonera, Thiago Silva, Antonini; Nocerino, Van Bommel, Muntari (Aquilani 62); Emanuelson; Ibrahimovic, Robinho (El Shaarawy 78)
Lecce: Benassi; Miglionico, Carrozzieri (Giandonato 75), Esposito, Oddo (Obodo 46); Blasi, Giacomazzi, Bertolacci (Di Matteo 81), Brivio; Bojinov, Muriel

Làm khách trên sân của Genoa, nhưng Juventus được lệnh bắt buộc phải giành chiến thắng, bởi đội bóng này trước khi thi đấu tại Luigi Ferraris đã trải qua 3 trận hòa liên tiếp, còn nếu tính 6 trận gần nhất thì Juventus cũng chỉ thắng có 1. Điều quan trọng là Juventus cần 3 điểm để bám đuổi cuộc đua Scudetto với Milan.

Thực tế Juventus đã chơi một trận trên chân đối phương, dồn ép đối thủ, tạo ra được các tình huống nguy hiểm trước cầu môn của Genoa nhiều hơn, nhưng rốt cuộc bàn thắng thì lại chẳng thấy đâu. Nguyên nhân của sự vô duyên trước khung thành đối phương ấy vẫn là sự sa sút trầm trọng của các tiền đạo Bianconeri.

Juventus hiện là đội duy nhất thuộc 5 giải đấu hàng đầu lục địa già vẫn chưa thua từ đầu mùa, nhưng vấn đề của Juventus là họ lại hòa quá nhiều, 14/26 trận của “Bà đầm già” kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Bởi thế cho nên chưa thua nhưng Juventus giờ đã kém Milan tới 4 điểm và không còn tạo ra được sự hấp dẫn trong cuộc đua giành Scudetto năm nay.

Đội hình thi đấu
Genoa:
Frey; Rossi, Carvalho, Kaladze, Moretti; Jankovic (Constant 61), Kucka, Biondini (Belluschi 88), Sculli (Mesto 46); Gilardino, Palacio
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Caceres, Vidal, De Ceglie; Giaccherini (Borriello 88), Pirlo, Marchisio; Pepe (Elia 71), Matri (Del Piero 75), Vucinic

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X