Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

“Messi ở cùng đẳng cấp với Pele và Maradona”

Thứ Năm 08/03/2012 11:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giám đốc thể thao Rudi Voeller của Bayer Leverkusen đã không tiếc lời ca ngợi Leo Messi sau khi tiền đạo người Argentina ghi tới 5 bàn thắng vào lưới đội bóng của ông, giúp Barca giành chiến thắng 7-1 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Voeller nói rằng Messi đã ở cùng đẳng cấp với hai huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới là Pele và Diego Maradona. Tuy vậy, không phải tới khi Voeller nói ra, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ mới đưa ra sự so sánh này. Thậm chí, một số người còn cho rằng Messi đã vượt qua tất cả để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chứng kiến Messi, cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League, phá lưới Leverkusen, hẳn không ít người sẽ đồng ý với nhận định trên.

Lionel Messi đang tiến vững chắc vào danh sách những huyền thoại vĩ đại bậc nhất làng bóng đá thế giới

“Không chỉ vì 5 bàn thắng mà Messi ghi được vào lưới Leverkusen hôm nay, anh ấy đã chứng tỏ được tài năng của mình trong những năm qua. Messi hiện giờ đã ở cùng đẳng cấp với Pele và Maradona”, Voeller nói trên SAT.1.

Về trận đấu trên sân Camp Nou, Voeller thừa nhận Leverkusen đã hoàn toàn bất lực trước đội chủ nhà. Với chiến thắng 7-1 ở trận lượt về, Barca đã giành giành quyền vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 10-2.

“Barca đã bắn hạ chúng tôi trong hiệp 2. Họ phòng ngự tốt và có cách tiếp cận trận đấu đúng đắn. Barca có thể kém Real Madrid 10 điểm ở La Liga, nhưng họ vẫn là đội bóng hay nhất thế giới vào thời điểm này”, huyền thoại người Đức kết luận.

Trong khi đó, khi xem trận Barca-Leverkusen, tiền đạo Wayne Rooney của M.U đã bình luận trên Twitter rằng Messi là cầu thủ hay nhất mà anh từng biết.

“Messi là một trò đùa”, Rooney viết trên Twitter sau khi tiền đạo người Argentina ghi bàn thắng thứ 4 vào lưới Leverkusen. “Đối với tôi, anh ấy là cầu thủ hay nhất từ trước tới nay”.

Với 5 bàn vào lưới thủ môn Leno tội nghiệp, Messi đã sánh ngang với huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid để đứng thứ 6 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Cúp C1/Champions League với 49 bàn.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X