Kịch bản cũ
Còn những 7 vòng đấu nữa, nhưng những diễn biến vừa qua đã làm dấy lên những ám ảnh về một cái kết theo kịch bản giống hệt mùa giải trước: Đội bóng đăng quang không phải là đội bóng ổn định trong cả mùa, mà chỉ cần dốc hết sức lực cho một cú tăng tốc ngoạn mục vào cuối mùa là đủ.
Marseille đang tràn trề hy vọng lên ngôi |
Sau chiến thắng giòn giã 4-1 trước Nice, HLV Didier Deschamps lại hát “bài ca tỉnh táo”: “Còn những 7 bước nữa để tiến đến ngôi vương”. Bây giờ, có vẻ như cứ sau mỗi chiến thắng, ông sẽ lại đăng đàn để cảnh báo các học trò, như một động thái ghìm nén những xúc cảm dữ dội trong lối chơi của họ trong 4 chiến thắng liên tiếp gần đây (ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần).
Những diễn biến trong trận gặp Nice cho thấy nỗ lực của Deschamps chưa phát huy “hiệu quả” là bao: Marseille vẫn tấn công với một sự hưng phấn khủng khiếp, dựa trên một lối chơi với chất lượng cầm bóng cực tốt (70% trước Nice, và 56% trước Sochaux ở vòng trước) và những ngòi nổ tạo nên bàn thắng ngày một đa dạng (10 bàn thắng trong 4 trận gần đây của Marseille được ghi bởi 9 cầu thủ khác nhau!). Họ đá hệt như Bordeaux trong giai đoạn cuối mùa trước, với tâm lý thi đấu lúc nào cũng bùng cháy từ đầu đến cuối trận.
Blanc đã chọn giải pháp để các cầu thủ giữ ngọn lửa ấy bừng cháy cho đến phút chót, còn Deschamps vẫn cố gắng khuyến khích các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh. Đó có thể là một quyết định hợp lý, nhưng nó cũng ẩn chứa một ám ảnh: Nỗi sợ hãi đánh mất cơ hội VĐQG lần đầu kể từ năm 1992…
(Theo TTVH)