Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Lên khán đài ... ăn mừng bàn thắng, ăn ngay tấm thẻ đỏ kỳ quặc

Thứ Ba 26/04/2011 14:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tất nhiên mọi bộ luật được soạn thảo ra nhằm để yêu cầu mọi người phải tuân thủ nhưng đôi lúc cũng cần phải xét đến tình người. Ai cũng biết môn Thể thao vua luôn ngập tràn cảm xúc với sự thăng hoa đến từ khán đài, sân cỏ, thậm chí chỉ qua màn ảnh truyền hình nên những hành động bột phát (kể cả có phạm luật mà không gây ảnh hưởng xấu) cần phải được nhìn dưới góc độ bình thường chứ đừng trầm trọng hoá. Hẳn nhiều độc giả vẫn còn nhớ cách đây không lâu, thần đồng sáng giá nhất Brazil, Neymar bị đuổi khỏi sân vì đeo mặt nạ in mặt chính anh để ăn mừng bàn thắng hay một cầu thủ đang chơi ở MLS (Nhà nghề Mỹ) đã khôn lỏi sử dụng đến hai cái áo giống hệt nhau nhằm thực hiện màn ăn mừng cởi áo nhưng vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của trọng tài. Đến hôm vừa rồi, cũng tại MLS, lại xảy ra một tình huống tương tự.

>>> Đeo ... mặt nạ ăn mừng, "tiểu Pele" Neymar lãnh đủ
>>> Tấm thẻ đỏ "củ chuối" bậc nhất làng bóng đá

Cầu thủ người Cameroon, Tony Tchani do quá phấn khích với bàn đầu tiên cho đội nhà đã phi thẳng lên khán đài để chia vui cùng người hâm mộ. Kết cục, khi trở lại sân, anh đã hết sức ngỡ ngàng khi bị trọng tài cho ăn thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ và phải rời khỏi sân. Thậm chí, sau đó Tchani còn cho biết ngay cả tấm thẻ vàng đầu tiên, anh cũng bị oan sai vì "ông vua sân cỏ" đã nhìn lầm người. Dẫu sao, trọng tài "là cha là mẹ" nên họ luôn luôn đúng.

 

Bảo Phương (Theo 101GG/BĐVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X