Thứ Bảy, 28/09/2024Mới nhất
Zalo

Juve thảm bại sau cuộc khủng bố của Udinese

Chủ Nhật 04/04/2010 05:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 

Thi đấu thiếu kết dính và không thể tận dụng các cơ hội của mình, Juve đã phải đón nhận thất bại kinh hoàng 0-3 trong chuyến làm khách của Udinese (rạng sáng 4/4).

Udinese đang khủng hoảng trầm trọng trong thời gian qua, bị đẩy sát đến khu vực xuống hạng và liên tục phải nhận thất bại. Vì thế, Juve hành quân đến Friuli với tham vọng giành trọn vẹn 3 điểm.

Tinh thần được cải thiện phần nào sau chiến thắng trước Atalanta cách đây 1 tuần, với phong độ cao của Del Piero, cùng với việc Palermo thua trắng 2 bàn trong trận derby Sicilia, là động lực rất lớn cho "Lão phu nhân".
Bị thủng lưới sớm đầy bất ngờ, Juve càng đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn hòng có bàn thắng san bằng cách biệt. Những Camoranesi và Del Piero liên tục di chuyển, lúc dạt cánh hay đôi khí bó trung lộ, tạo nên áp lực cho hàng thủ Udinese.

Sanchez mở màn cho cơn ác mộng của Juventus

Sau hàng loạt tình huống tấn công, cơ hội rất tốt đã đến với Juve ở phút 24, từ tình huống đá phạt trực tiếp. Rất tiếc, pha sút phạt đẹp mắt của Del Piero đã bị Handanovic bay người cản phá ngoạn mục.

Không ít pha hãm thành đã được Juve tạo ra, khiến hàng thủ Udinese thi đấu khá vất vả. Chỉ có điều, không một cầu thủ Juve nào mang đến sự hài lòng ở khâu dứt điểm, khi người kết thúc thiếu lực, người tỏ ra thiếu chính xác.

Trong hoàn cảnh đó, Udinese bất ngờ tăng tốc cuối hiệp 1, đẩy Juve từ chủ động sang bị động. Nếu Manninger không chơi xuất sắc với pha bay người cản phá ấn tượng, lưới của Juve có thể đã rung lên sau cú sút xa rất căng của Pasquale trong thời gian cuối hiêp 1.

Thế nhưng, từ tham vọng đến thực tế là một khoảng cách xa vời. Không chỉ tan mộng giành 3 điểm, Juve còn phải hứng chịu thất bại kinh hoàng ở Đông Bắc Italia.

Thực tế, Juve khởi đầu có phần chủ động hơn và sớm tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Trong sơ đồ 4-4-2, các học trò HLV Zaccheroni đẩy mạnh những pha tấn công đầy tốc độ từ hai cánh.

Chỉ trong vòng ít phút đầu trận, lần lượt Del Piero, Camoranesi và Amauri đã có những cú dứt điểm khá uy lực về phía cầu môn Handanovic.

Tuy nhiên, chính Udinese mới là những người mở tỉ số ở phút thứ 9. Tận dụng hàng thủ Juve dâng cao, Di Natale thoát xuống tung cú vô-lê rất căng đập cột dọc. Rất nhanh, Sanchez có mặt kết thúc cận thành trước sự bất lực của Manninger.

Bước vào hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Juve tỏ ra vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng thiếu hiệu quả và không có sáng tạo. Ngược lại, Udinese chiếm được thế chủ động và gây áp lực tốt hơn, dù cầm bóng không nhiều.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ, HLV Zaccheroni buộc phải có sự điều chỉnh trên hàng công, khi tung Iaquinta và thay Del Piero. Đồng thời, đội hình của Juve được đẩy lên cao hơn nữa.

Chưa thể tìm được đường vào khung thành Handanovic, Juve còn phải chịu thêm bàn thua sau 65 phút thi đấu. Bỏ lại sau lưng hàng thủ Juve, Sanchez tăng tốc ấn tượng và một mình đối mặt Manninger, nhưng không thắng được thủ môn người Áo.

Juventus đã đón một lễ phục sinh thật buồn

Bóng bật ra ngoài vòng cấm và Pepe thoải mái khống chế, trước khi tung cú sút rất căng khiến Manninger không kịp lùi về cản phá.

Ngay sau bàn thua thứ 2, Juve thêm một lần điều chỉnh nhân sự, khi Camoranesi nhường chỗ cho Giovinco. Sóng gió được tạo ra, nhưng đúng vào thời điểm quyết định thì các cầu thủ khách lại tỏ ra vụng về, để rồi người này dứt điểm người kia phá ra.

Ngược lại với Juve, Udinese thi đấu cực kỳ hiệu quả, và có bàn thắng thứ 3 ở phút 76. Sau những pha phối hợp đẹp mắt và chính xác, Di Natale xử lý quyết đoán trong vòng cấm, với cú sút rất căng khiến Manninger chỉ còn biết ngoái đầu nhìn lưới rung lên.

Ào lên trong những phút cuối cũng không thể giúp Juve ghi ít nhất một bàn danh dự. Lão phu nhân đã phải chấp nhận thua trắng 3 bàn và tiếp tục đối mặt với khó khăn trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi bị đẩy xuống vị trí thứ 7.

Đội hình ra sân:
Udinese:
Handanovic; Ferronetti (Badu 79’), Zapata, Lukovic, Pasquale; Isla, Inler (Sammarco 48’), Asamoah, Pepe; Sanchez, Di Natale (Floro Flores 81’).
Juventus: Manninger; Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie; Camoranesi (Giovinco 66’), Sissoko, Felipe Melo (Candreva 87’), Marchisio; Amauri, Del Piero (Iaquinta 60’).

(Theo thethaovietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X