Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

Ibrahimovic "tung chưởng" hạ knock-out người đồng đội cũ

Thứ Hai 15/11/2010 13:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Zlatan Ibrahimovic là ngôi sao sáng nhất trong trận derby thành Milano. Anh đã chọc thủng lưới đội bóng cũ Inter, đem về bàn thắng duy nhất cho đội bóng mới AC Milan, qua đó giúp Rossoneri khẳng định vị thế đội bóng mạnh nhất Serie A vào thời điểm hiện tại. Ngoài khoảnh khắc toả sáng đó, Ibra còn để lại một dấu ấn khó phai mờ khác. Phút 66, tiền đạo người Thuỵ Điển thực hiện pha kung-fu bắt chước đúng phong cách của "đồ tể" Nigel De Jong khiến một "đồ tể" khác Marco Materazzi phải rời sân theo phương song song với mặt đất. Nếu nhìn vào hành động này, khó có thể nói là Ibra đã vô tình. Chẳng hiểu thời cùng "ăn chung ở chung", cả hai có xích mích gì hay không mà Ibra nhân cơ hội để trả thù.

>>> Ibra ghi bàn duy nhất, Milan kéo sập pháo đài Meazza

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X