Chủ Nhật, 06/10/2024Mới nhất
Zalo

HLV trưởng Argentina vụng về bào chữa thất bại

Chủ Nhật 17/07/2011 13:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sergio Batista chữa ngưỡng vụng về khi cho rằng World Cup chứ không phải Copa America mới là mục tiêu số 1 của Argentina.

Bất chấp những chỉ trích nặng nề nhằm vào đội hình triệu phú dưới trướng, HLV Batista vẫn một mực bảo vệ các học trò sau thất bại cay đắng trước Uruguay, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ của Mascherano ở phút 87.

Trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay, Argentina bị cầm chân 1-1 trong 120 phút thi đấu và chính thức bị loại khỏi giải đấu mà họ là chủ nhà sau khi thua 4-5 trong loạt sút luân lưu.

Batista (giữa) cố gắng biện minh cho thất bại nhục nhã

"Chúng tôi không gọi đó là một thất bại. Chúng tôi có chung một mục tiêu là vô địch giải đấu. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình vì điều đó. Nhưng nên nhớ, cái đích quan trọng nhất phải là World Cup", Batista chữa ngượng tại buổi họp báo sau trận đấu.

"Chúng tôi cần tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn để hoàn thiện đội hình. Đó là việc duy nhất cần làm vào lúc này. Về Mascherano, cậu ấy không đáng phải lĩnh thẻ vàng thứ hai", HLV 48 tuổi bảo vệ Mascherano, người khiến Argentina mất lợi thế về mặt quân số trong suốt 40 phút cuối cùng.

Rõ ràng, với kiểu trốn tránh trách nhiệm và không thừa nhận thất bại, vị trí của Batista đang lung lay dữ dội. Nên nhớ, Maradona còn bị sa thải sau thất bại trên đất Đức thì Batista hoàn toàn có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự khi Argentina bị loại ngay tại sân nhà.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, bóng đá Argentina đã gặp hai cú sốc liên tiếp. Việc River Plate lần đầu tiên trong lịch sử xuống hạng đã gây bạo động kinh hoàng trên đường phố Buenos Aires. Quá dễ để đoán điều gì sẽ chờ đợi thầy trò HLV Batista sau thất bại cay đắng này.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X