HLV Newcastle tiếc nuối vì không thắng được Man United
HLV Eddie Howe thừa nhận ông “vô cùng thất vọng” sau trận thua của Newcastle United trước Manchester United, dù đội bóng của ông đã có một hiệp hai đầy chủ động tại Old Trafford. Chuỗi trận không thắng của “Chích chòe” ở Premier League đã kéo dài lên con số ba, với 2 thất bại và 1 trận hòa.
Trong chuyến hành quân đến Manchester, Newcastle kiểm soát bóng tới hai phần ba thời lượng và tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó Lewis Hall đưa bóng dội xà ngang từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sự áp đảo ở cuối trận lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng nói, đội bóng của Eddie Howe chỉ thắng một trong 12 trận sân khách gần nhất tại Premier League (hòa 4, thua 7), giành vỏn vẹn 7 điểm, chỉ nhỉnh hơn đội bét bảng Wolves (4 điểm).
Eddie Howe tiếc nuối vì thất bại tối thiểu trước MU |
Chia sẻ với Sky Sports sau trận, HLV Eddie Howe cho hay: “Hiệp hai tốt hơn nhiều so với hiệp một, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng tôi phải làm được nhiều hơn. Không phải vì các cầu thủ thiếu nỗ lực, chúng tôi đã rất chủ động trong hiệp hai, chỉ có điều bàn thắng đã không đến. Tôi tin rằng nếu chúng tôi ghi được bàn gỡ, cục diện có thể xoay chuyển và thậm chí có thể giành chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi thực sự thất vọng”.
Eddie Howe cho rằng đội bóng khởi đầu tốt trong 15–20 phút đầu, nhưng bàn thua khiến các cầu thủ bị khựng lại và không phản ứng đủ mạnh. “Tôi thất vọng khi bước vào giờ nghỉ vì chúng tôi không nắm được quyền kiểm soát trận đấu như lẽ ra có thể. Không có vấn đề chiến thuật nào, vấn đề nằm ở quyết định cuối cùng và khả năng kết thúc tình huống. Chúng tôi đưa rất nhiều bóng vào vòng cấm, cơ hội có đủ, nhưng thiếu đi cú dứt điểm quyết đoán để xoay chuyển tình thế”.
Anthony Gordon cũng bỏ lỡ hai cơ hội đáng chú ý, một cú sút chệch cột trong gang tấc và một lần đưa bóng vọt xà sau pha phối hợp đẹp mắt. Dù cầu thủ này chưa ghi bàn trên sân khách tại Premier League kể từ ngày 4/1, HLV Eddie Howe vẫn lên tiếng bảo vệ học trò: “Tôi nghĩ cậu ấy là cái tên sáng nhất trên hàng công hôm nay. Chơi trực diện, năng nổ, tạo sức ép liên tục. Tôi hài lòng với màn trình diễn cá nhân, dù bàn thắng chưa đến. Chúng tôi cần nhiều hơn ở những pha bóng trước khung thành và phải dứt khoát hơn khi có cơ hội”.