Thứ Bảy, 21/02/2026
Zalo

Hi vọng đổi đời nhờ đặt cược tên con Rooney

Thứ Hai 15/10/2012 21:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Còn gần 7 tháng nữa thiên thần nhỏ nhà Rooney mới chào đời nhưng ngay từ bây giờ người hâm mộ của chân sút M.U đã có thể kiếm bộn tiền nhờ tài đoán tên em trai của bé Kai.

Sự kiện Coleen Rooney có bầu bé thứ 2 đang tạo ra một không khí khá sôi động trên thị trường… cá độ. Theo Paddy Power, nhà cái có uy tín ở châu Âu đã đặt tỉ lệ 9/1 (đặt 1 ăn 9) rằng cặp đôi sẽ đặt tên là Coleen – giống tên mẹ nếu đó là con gái. Nếu là con trai, cái tên Wayne, Thomas, Colette sẽ có tỉ lệ 10/1.

 

Cũng theo báo chí Anh, họ tin rằng Rooney sẽ không chọn cái tên Jennifer. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc Jennifer là gái gọi từng qua đêm với Gã Shrek khi Coleen mang bầu bé Kai. Do khả năng trên là khá thấp nên tỷ lệ đặt tên con gái Rooney cũng thấp theo 500/1 (đặt 1 ăn 500).

Ngoài ra, nhiều tờ báo ở Anh cũng đang chạy đua để mua độc quyền những bức ảnh đầu tiên của đứa bé trong bụng Coleen. Nếu đồng ý bán bản quyền hình ảnh, nhà Rooney sẽ đút túi ít nhất 3 triệu bảng. Cách đây chừng 3 năm, khi bán hình ảnh bé Kai, nhà Rooney đã đút túi ngót nghét 5 triệu bảng.

Tỷ lệ đặt cược tên em trai Kai theo nhà cái Paddy Power

- Coleen - 9/1
- Wayne, Thomas, Colette - 10/1
- Anthony - 12/1
- Molly, Lola - 16/1
- Prince, Connor, Summer - 20/1
- Oliver, Mark, Jeanette, James, Phoebe, Amelia, William - 25/1
- Jack, Victoria, Ryan, Alex, Charlotte, Mason - 33/1
- Dylan, Adam, Jessica - 40/1
- Ford - 50/1
- Nike, Rio - 66/1
- Everton, Trafford, Cristiano, Ferguson - 100/1
- Wayleen - 250/1
- Shrek, Jennifer - 500/1

TÂN MAI - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa trải qua một hành trình đáng nhớ, nhưng phía trước U23 Việt Nam là một chặng đường khắc nghiệt hơn rất nhiều, bởi thành công ở cấp độ trẻ chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo cho vị trí vững chắc tại ĐT quốc gia.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Xem thêm
top-arrow
X